Thiên kim ta là người tệ bạc
Năm đó hoa bằng lăng tím nở, ta và chàng nắm tay nhau cùng hẹn thề ước nguyện. Cũng là năm đó có chim uyên ương bay theo cặp. Ấy vậy mà giờ, chỉ còn lại có một con.
Người ta nói người tính không bằng trời tính. Số phận vốn dĩ do trời định, loài người nhỏ nhoi không thể tự thay đổi số phận của mình sao?
Nếu có một cơ hội, nếu có thể sống thêm lần nữa, liệu rằng bạn có muốn thay đổi số phận của mình không?
Tiểu thuyết
Giả tưởng
Nam-Nữ
Cổ đại
Vượt thời không
Cổ trang
Tái sinh
Lãng mạn
Tình cảm
Bình luận
Chưa có bình luận