[BL] Thiện Tâm Độ Quỷ

3

Chương

7

Lượt xem

1

Theo dõi

0

Quà tặng

[BL] Thiện Tâm Độ Quỷ

Dương Liễu Mộc Dương Liễu Mộc

“Nào! Vào miếu của Thần Vô Ưu mà bái đi!”

Dân chúng nước Kim Lộc rất tin tưởng vào một vị thần linh, ai nấy cũng đều cho rằng đất nước hưng thịnh, nhà nhà cơm no áo ấm là nhờ vào vị thần ấy. Miếu đền của ngài luôn tỏa hương khói thơm, tiếng lành đồn xa, trở thành tín ngưỡng mạnh mẽ nhất thời bấy giờ.

Tuy nói rằng ngài là vị Thần đại diện cho sự hạnh phúc nhưng đôi lúc ngài cũng bảo vệ bách tích khỏi thiên tai, thỉnh thoảng lại phù hộ luôn cả con đường học vấn.

Dần dần, uy nghiêm và sự mầu nhiệm của ngài vang xa, tín đồ trải dài khắp ngõ ngách, xóm làng. 

.

“Thần Vô Ưu, công đức vô lượng, chuẩn tấu thành Thượng Thần!”

“Thần Vô Ưu, chống lại ý trời, tự ý cứu người, giáng làm Hạ Thần!”

“Thiện Tâm, dám giết Thượng Thần, tước bỏ tư cách, đày xuống phàm trần!”

Cả Thiên đình lập tức chấn động, chúng Tiên đều đổ xô đến Bảo Điện để xem vị Vô Ưu này lại gây ra họa gì.

Rõ ràng là lúc phi thăng, công đức chói lòa, ai nấy cũng đều ngưỡng mộ, tín đồ thì ngày càng nhiều. Thế mà chẳng hiểu sao, thỉnh thoảng lại thích hiển linh bừa bãi, cứu người lung tung, lần trước vừa bị giáng hai bậc, giờ thì ngay cả phẩm Thần cũng biến mất luôn!

Thiện Tâm đứng giữa Bảo Điện, y phục màu ngọc bích tung bay, nốt chu sa giữa trán đỏ rực trên làn da trắng ngần, tay cầm thanh sáo giơ thẳng vào Thiên đế.

“Nếu làm Thần phải vô tình, thì ta không làm Thần nữa! Dù có chống lại ý trời, ta cũng phải phổ độ chúng sinh!”

 

Đã mở khóa

Đọc trên ứng dụng

Tải Truyện nhà Ong miễn phí