Khước Hỏa Kiến Nam Yên
Truyện có nhắc đến một số nhân vật và sự kiện có thật trong lịch sử, nhưng mọi tình tiết và số phận nhân vật đều là hư cấu, không phản ánh chính sử. Tác phẩm không nhằm mục đích chính trị hay tôn giáo. Mọi chi tiết chỉ phục vụ mục đích kể chuyện. Các yếu tố linh dị, ma quỷ, phép thuật là chất liệu câu chuyện, không nhằm mục đích tuyên truyền hay bài bác bất kỳ tín ngưỡng nào.
Năm ấy là năm Canh Dần (1410).
Nhà Hồ mất đã được ba năm. Cha con Hồ Quý Ly bị bắt sang đất Minh. Chu Đệ đổi tên đất này thành quận Giao Chỉ, dựng nha môn, đặt phủ Ty, cử quan lại từ phương Bắc sang. Ép người Việt phải đổi theo tục người Hán.
Nhưng núi sông thì đã bao giờ đổi theo được?
Dân gian vẫn đồn nhau, giữa thời loạn lạc này, có lắm điều gở. Nhiều thứ đã chết đi mà chưa chịu yên. Đêm xuống, những thứ ấy mới xuất hiện. Tiếng gọi đò trên bến vắng, tiếng khóc vọng trong làng hoang, tiếng nói cười trong núi sâu, nơi xương chất thành đống. Chẳng ai phân biệt nổi là tiếng người hay tiếng ma, vì thời này, cả hai đều đói khổ như nhau.
Chắc vì thế mà sinh ra vài hạng người. Không phải dân lành, chẳng phải quan binh, mà lại càng không phải cướp.
Người đời không biết họ đi đâu, làm gì. Nhưng có vài người biết, họ đang tìm kiếm một thứ....
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Bản quyền tác giả: Vân
Ngày ra mắt: 10/11/2026
Mục lục
Bờ thứ ba
2153 từ / 8 phút đọcNgười đàn bà trong đình (1)
1113 từ / 4 phút đọcNgười đàn bà trong đình (2)
1062 từ / 4 phút đọcKhách quý Tụ Anh Điếm (1)
1820 từ / 7 phút đọcKhách quý Tụ Anh Điếm (2)
1772 từ / 7 phút đọcQuần anh thi tài
1991 từ / 7 phút đọcThanh kiếm và Cành lan
2506 từ / 10 phút đọcHướng Tây (1)
1444 từ / 5 phút đọcBình luận
Đoạn trích
Chẳng ai phân biệt nổi là tiếng người hay tiếng ma, vì thời này, cả hai đều đói khổ như nhau...