Chương 30: Chuẩn bị lễ hội



Sau khi trò chuyện với phụ thân ở thư phòng xong, Yên Chi đi dọc theo hành lang để về phòng. Lối đi rộng rãi thoáng mát, khung cảnh bên ngoài thật yên bình, có tiếng chim hót, có tiếng cành cây đung đưa va chạm vào nhau. Yên Chi vừa ngắm nhìn trời đất vừa ngẫm nghĩ, rồi bất chợt nhớ ra gì đó liền lên tiếng:

- Không biết Thừa Lãng được sắp xếp đến chỗ nào rồi. 

- Nếu tiểu thư lo lắng, để nô tì đi hỏi xem thử. - A Manh nói. 

Yên Chi suy nghĩ giây lát rồi mới đáp:

- Thế để ta tự đi hỏi, sẵn tiện thăm người luôn. Thay vào đó, muội có thể cho người tìm giúp ta vài cuộn vải loại tốt rồi may thành y phục tặng cho họ không? 

- Tiểu thư muốn tặng cho Ngoạ quý nhân cùng ông của quý nhân sao ạ? - A Manh thắc mắc. 

- Tặng cho cả Kiều Vũ, Hạ Cầm, Hoàng Dĩ, và cả Ân tỷ với muội nữa. - Yên Chi dịu dàng xoa đầu A Manh. - Đi chung với y phục phải có trang sức, cứ chọn ra những cái muội thích đi. 

- Nô tì không không dám nhận đâu ạ!

Trái ngược với vẻ vui tươi của Yên Chi, A Manh rất hoảng loạn. 

- Nô tì cũng không dám nhận! - Hoàng Ân cũng sốt sắng chẳng kém. 

- Bệ hạ sắp tổ chức lễ hội rồi, ta đâu thể đi vào cung một mình được, phải dẫn theo mọi người chứ? - Yên Chi nhướn mày. 

- Tiểu thư nói phải nhưng mà...

Thấy họ vẫn cứ e dè như vậy, Yên Chi không khỏi thở dài:

- Nếu vậy thì nên may mới y phục cho tất cả gia nhân trong phủ, chọn thêm vài món trang sức và son phấn nữa. Thích cái gì thì cứ mua cái đó, để còn chuẩn bị yết kiến thánh thượng. 

- Tiểu thư, như thế sẽ tốn kém lắm ạ! - A Manh nhăn mặt.

- Ta không muốn bị mang danh là keo kiệt bủn xỉn đâu. Muội cứ cho là ta đang hám cái danh hào phóng rộng rãi đi. Hơn nữa, đâu thể để người khác xem thường Hồ phủ, rồi xem thường cả gia chủ.

Yên Chi nói xong liền mỉm cười vỗ vai A Manh. Cô cứ thế cùng Hoàng Ân đi tìm quản gia, để muội ấy đứng đó trong sự hoang mang. 

Sau một hồi lòng vòng long bong ở ngoài, Yên Chi mới cùng Hoàng Ân quay trở về chốn khuê phòng yên tĩnh. Ngồi trên ghế, tay cầm tách trà còn ấm lên, cô vừa nhâm nhi vừa bận rộn suy tư đủ bề. 

Yên Chi đã đi thăm hỏi Thừa Lãng rồi. Qua đó cô biết được, cậu ta cùng ông của mình được sắp xếp ở hai căn phòng nằm cạnh nhau. Hai căn phòng ấy thuộc gian phòng nằm ở phía đối diện gian phòng của bọn người Kiều Vũ. Nhưng quan trọng hơn là, cái họ "Ngoạ" này cô đã nghe qua ở đâu đó.

- Hình như trong truyện có nhân vật nào đó tên Ngoạ Tư Khiêm. - Yên Chi trầm ngâm giây lát rồi mới lên tiếng gọi. - Ân tỷ tỷ. 

- Tiểu thư có gì căn dặn. 

- Cũng không còn sớm nữa, tỷ nói với Manh muội sau khi làm xong việc có thể cùng đi nghỉ ngơi. Nhưng trước đó, tỷ có thể cho người đi hỏi thăm xuất thân của Ngoạ công tử giúp ta không? 

- Nô tì tuân lệnh. - Hoàng Ân hành lễ. 

- Đa tạ. 

...

Những ngày tiếp theo, tất cả các quan viên gần kinh thành đều tất bật chuẩn bị cho hội trại mà Hồ tiểu thư đã đề ra. Nghe nói, lễ hội sẽ tổ chức ở ngoài cung, địa điểm được chọn là khu săn bắn mà hoàng tộc hay dùng. 

Yên Chi trong thời gian qua bận bịu gửi thư từ và bản vẽ qua lại với vương phủ. Cuối cùng cũng hoàn thành thiết kế và đang trong quá trình dựng trại. Khác với hội trại thông thường mà Yên Chi từng trải nghiệm ở thế giới của mình, hội trại này do hoàng đế tổ chức, nên cách thức và cả luật lệ cũng do hoàng đế đề ra. Dù có bảy ngày để chuẩn bị nhưng các quan viên với tiềm lực to lớn, dĩ nhiên rất nhanh đã hoàn thành. Hội trại cũng không phải tổ chức có hai ngày một đêm, mà tổ chức hẳn mười ngày, nên việc được đầu tư với nhiều sức người sức của là điều hiển nhiên. 

Hiện giờ, thời điểm tổ chức lễ hội đã đến. Yên Chi đang cùng Hồ thừa tướng vừa kiểm tra lại sổ sách vừa xem lại những đồ vật cần chất lên xe để di chuyển đến trường săn bắn. Các gia nhân trong phủ thì thay phiên nhau hết khiêng đồ rồi vác đồ đi đi lại lại hàng nối hàng chẳng biết điểm dừng ở đâu. Đặc biệt hơn, những bộ y phục họ đang mặc, trang sức đang cài, tất cả đều trông thật sang trọng. 

Thừa Lãng sau một thời gian ở Hồ phủ đã dần thích nghi được với mọi thứ, bệnh tình của ông cậu cũng chuyển biến tốt hơn. Cho nên nhân dịp thế này Yên Chi sẽ dẫn theo cậu cùng ông của cậu đến tham gia hội trại. 

- Tham kiến tiểu thư. 

- Đến rồi sao? - Yên Chi quay sang nhìn Thừa Lãng đang dìu ông mình. - Bộ y phục hôm nay của hai người trông rất đẹp. Quả nhiên là A Manh rất có mắt nhìn. 

- Đa tạ tiểu thư đã khen ngợi. Tất cả đều nhờ tiểu thư đã quan tâm. 

- Không có gì. Những người khác đều đã lên xe ngựa trước rồi, huynh cũng mau dìu ông mình lên xe cùng mọi người đi. Nếu có gì không rõ cứ hỏi Mặc Uyên và Đình Uyển. 

- Vâng, tiểu nhân đã hiểu. Xin đa tạ tiểu thư.

Thừa Lãng cúi đầu hành lễ rồi mới tiếp tục dìu ông mình vào trong xe ngựa. Nhìn bóng dáng của cậu lúc nào cũng dính lấy ông của mình, Yên Chi không khỏi cảm thán:

- Lãng huynh thật hiếu thảo. 

- Vì thế con mới thích hắn sao? - Thừa tướng lên tiếng. 

- Người hiếu thảo là người tốt, đáng để kết bằng hữu. Phụ thân, người cũng biết con không phải kiểu người như vậy mà. Thay vì cứ lo về những chuyện như thế thì người mau lên xe ngựa đi. 

- Con mới là người nên lên xe ngựa đấy. Những việc còn lại cứ để ta lo. - Hồ thừa tướng quay sang nhìn Hoàng Ân và A Manh. - Hai thị nữ của con đứng mỏi chân rồi kìa, mau lo cho họ đi. 

- Vậy nhi nữ lên xe ngựa trước đây. Lát nữa phụ thân cũng phải lên xe ngựa đấy!

- Mau đi đi. 

 Yên Chi hành lễ với Hồ thừa tướng rồi quay sang A Manh và Hoàng Ân.

- Tỷ tỷ, Manh muội, chúng ta đi thôi. 

- Vâng. 

Cả ba cùng nhau lên xe ngựa. Dù đã ngồi trong xe rồi Yên Chi vẫn cố mở rèm che ra vẫy vẫy tay với phụ thân mình, nói đúng hơn là phụ thân của Hồ Tiểu Điệp. Tuy chẳng có máu mủ ruột rà gì, nhưng không hiểu sao Yên Chi lại có cảm giác thân thuộc đến lạ. 

Xe ngựa lăn bánh rời đi trước, những chiếc xe chở đồ khác cũng lần lượt theo sau, và, vẫn còn nhiều chiếc xe ngựa khác chưa chất đồ lên hết nên chưa thể đi được. Hồ thừa tướng thì vẫn đứng đó kiểm tra quan sát, nhưng trong đầu thì vẫn mãi nghĩ về con gái yêu của mình. 

- Thật là... Lát nữa ta sẽ theo sau mà. Sao cứ làm như sắp phải từ biệt vậy? - Dẫu đang buông lời trách cứ nhưng khuôn miệng của Hồ thừa tướng lại đang nhếch lên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout