Hoa đào đêm đông

Callecila   
69   
6   
4   
140   

Không phải mùa xuân nào hoa đào cũng nở.

Và không phải ai cũng may mắn tìm thấy một người đủ kiên nhẫn đợi mình nở rộ trái tim.

Câu chuyện bắt đầu vào một chiều cuối năm lạnh giá, giữa cơn mưa lất phất phủ lên giảng đường sắc xám dịu dàng. Hoàng Ngọc Hương Giang - cô sinh viên năm ba ngành Marketing vừa thi xong môn cuối cùng, dừng lại trong sảnh tòa nhà, ngẩn người nhìn mưa như đang trốn khỏi cả thế giới. Trong khoảnh khắc tưởng như lặng lẽ ấy, ánh mắt của Trịnh Nhật Hoàng đã vô tình bắt gặp cô. Một lần nhìn thoáng qua, chẳng ai ngờ lại trở thành dấu mốc khởi đầu cho một chuyện tình kéo dài đến mãi về sau.

Từ dự án thiện nguyện mùa xuân giữa hai câu lạc bộ, đến những lần vô tình làm việc chung, họ từng bước chạm vào thế giới của nhau một cách chậm rãi, kiên định và không một chút miễn cưỡng. Hương Giang là cô gái từng vấp ngã và mang trong mình những hoài nghi về tình yêu. Vậy nên Nhật Hoàng chọn cách âm thầm chờ đợi, dùng sự kiên trì thay lời tỏ tình, dùng sự dịu dàng hóa giải từng bức tường cô dựng lên.

Tình yêu của họ không phải thứ bùng cháy ngay từ cái nhìn đầu tiên, mà là ngọn lửa âm ỉ, cháy chậm nhưng đủ ấm. Họ đi qua những tháng ngày tuổi trẻ với những dự án đầu đời, những áp lực công việc, những khác biệt về xuất thân,… Tình yêu ấy từng lung lay, từng đứng giữa những lựa chọn không dễ dàng, nhưng cuối cùng vẫn vững vàng đồng hành.

Đó là hành trình trưởng thành của hai con người trẻ từ lần đầu ngại ngần ngước nhìn nhau dưới mưa, đến ngày nắm tay nhau bước vào nhiều mùa đông sau này.

Tiểu thuyết Lãng mạn Nam-Nữ Hiện đại HE Đời thường Chữa lành / Cứu rỗi Học đường Lãng mạn Tình cảm Độc quyền TNO
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận