Lê Trang Hạnh - một nàng thơ thành thị với triết lý sống: "Kiếm tiền, xem phim, nuôi chó." đang bị bố mẹ giục lấy chồng.
Đúng lúc này, người chồng 1000m2 trong câu chuyện bông đùa ngày xưa của cô lại xuất hiện và anh cũng chính là người được sắp xếp để giới thiệu xem mắt với cô.
Không chỉ một, mà tận bốn lần!
Hoàng Đức Cảnh là con trai của cô đồng nghiệp cùng trường của mẹ Lê Trang Hạnh, người mà cô từng nửa đùa nửa thật nhờ mẹ giới thiệu từ tận 4 năm trước. Nhưng khi đó cả nhà đều coi đó là lời đùa vui, vì Trang Hạnh mới chia tay người yêu.
Hai người chính thức gặp nhau trong một chuyến du lịch chung của các mẹ. Lê Trang Hạnh là tham gia từ đầu, đi du lịch cùng mẹ để đảm nhận vai trò nhiếp ảnh cho các mẹ. Còn Hoàng Đức Cảnh thì bất đắc dĩ bị lôi vào chuyến đi do mẹ anh tới muộn nên lỡ xe du lịch chung, anh phải lái xe đưa mẹ tới tận nơi tập trung với đoàn.
Thế nhưng, mãi tới lần xem mắt thứ tư, hai người mới coi như an ổn tìm hiểu nhau. Trong quá trình đó, nhiều quan điểm sống, cách suy nghĩ bất đồng dần dần bộc lộ giữa hai người. Liệu Lê Trang Hạnh và Hoàng Đức Cảnh có vượt qua được những rào cản ấy để trở thành một đôi?
Câu chuyện của hai kẻ có cái tôi mạnh và trái tim dành trọn cho sự nghiệp chính thức bắt đầu!
Tiểu thuyết Lãng mạn Nam-Nữ Hiện đại HE Đời thường Hài hước Lãng mạn Tình cảm
Bình luận
Chưa có bình luận