Một câu chuyện đơn giản kể về một thế giới bị cai trị bởi một thế lực nọ... và tiếng vỗ cánh của những người mong muốn lấy lại cuộc sống từ ngày trước...
Một ngày nọ, chính phủ khắp thế giới bị đại bại dưới tay của một tổ chức bao gồm các thế lực như khủng bố, phản động, giới xã hội ngầm hay những kẻ với ý định thao túng, thay đổi cả thế giới.
Tổ chức đó tự gọi mình là đế chế Redguy.
Đế chế này bao phủ lớn mạnh khắp toàn cầu. Cai trị xã hội với một hệ thống chính trị, phân bổ quyền lực do chính chúng tạo nên. Sở hữu cho mình quân lực dữ dội và lượng vũ khí dồi dào, thứ sức mạnh để chúng có thể trấn áp, cách để chúng có thể bạo lực cai quản người dân.
Nói đơn giản, chúng không đơn thuần chỉ là đánh bại các phe phái chính phủ và chiếm lấy quyền lực của họ, mà còn chiếm quyền kiểm soát các quốc gia, xã hội con người ở đó bằng cách sử dụng vũ lực. Nhằm tạo cho chúng địa vị và quyền lực vững chắc, sự tồn tại trong tâm trí người người.
Ở thế giới này, nhiều người phải sống những cuộc sống phức tạp, khổ sở, thân thể bệnh tật bởi sức lao động bị bốc lột. Nhịn khát nhịn đói làm thân trâu cày phục vụ “bề trên” nếu muốn được sống.
Hi sinh sức khỏe, đánh đổi tương lai của người trẻ và cuộc sống của người già. Tất cả chỉ để phục vụ cho những “người được chọn lọc”. Những nhân vật được đế chế đặc cách làm “bề trên”.
Là lũ tham lam và xấu xa thích được nuông chiều, là thành phần mà cả xã hội hiện tại phải quỳ lạy và cung kính chúng như thần linh. Một mực vâng lời chúng như con “dog”, dâng hiến cả tâm hồn và cơ thể của mình vào tay những kẻ bẩn thiểu nhất là chúng. Vứt bỏ đi cuộc sống, tương lai và cả giấc mơ…
Một thế giới tàn khốc và khổ sở đối với muôn dân.
Rất nhiều người đã muốn phản kháng lại, đáng lẽ ra nên có thế lực đối chọi lại sự thống trị của đế chế. Nhưng sức mạnh của chúng đã quá lớn mạnh để kịp trở tay. Làm cho tinh thần chiến đấu của con dân thời đế chế mới lập thành không ai đủ can đảm để đứng lên khởi chiến bọn chúng.
Cho tới khi, một người đàn ông với tinh thần chính nghĩa đã đứng lên, vực dậy tinh thần của tất cả.
Cùng với ông, không ít người vì đã không chịu nổi những tháng ngày lao động đầy vất vả mà dda cùng đứng lên khởi nghĩa.
Họ cùng người ddan ông tập hợp lại thành một nhóm người chiến đấu vì một lý tưởng.
Lý tưởng cho Sự Hồi Phục…
Một tổ chức nhỏ mang tên “Kẻ phá xích”!
Họ đã chiến đấu tới cùng với lũ đế chế, cùng với mong ước giải cứu xã hội và thế giới.
Thế nhưng… lá cờ khởi nghĩa đã rách, người đàn ông nọ, anh hùng của thế giới đã gục ngã…
“Kẻ phá xích”, tất cả trong số họ đã bị diệt trừ thê thảm không thương tiếc.
Tưởng rằng, khi đó mọi hy vọng đã dập tắt, thế giới sẽ mãi không thể đổi thay.
Thì cũng là lúc, vẫn còn tồn tại một tia ánh sáng của hy vọng lé loi phía cuối con đường.
Là những người, tập hợp lớn mạnh hơn của nhiều phần thế giới. Tổ chức của những con người với hoài bão, ước mơ dập tan sự thống trị của đế chế. Kế thừa ý chí từ “Kẻ phá xích”.
Là những người dám đứng lên, quyết tâm thay đổi số phận, thoát khỏi ách nô lệ của đế chế, là những nhân vật xoay chuyển được cả vận mệnh.
Họ tự gọi mình là những “Chú Chim Xanh”.
The Blue Bird Hay với cái tên mĩ miều khác là "Quân Đội Tái Hiện Trật Tự".
Là hội người với lí tưởng cao cả, chống phá lại đế chế với mong muốn tái hiện lại một thế giới cũ tươi đẹp hơn. Và chúng ta, người đọc sẽ được dẫn dắt đi theo họ trên con đường tìm lại hy vọng cho thế giới…
Bình luận
Chưa có bình luận