Diện kiến!



Chương 23: Diện kiến!

(Nối tiếp chương trước.)

Hai tiếng sau...

Tất cả các tàu chiến đã cập bến, từ bên trong tàu dần dần bước ra bóng dáng những người lính mặc bộ quân phục xám viền xanh nước biển, đeo bên cánh tay phải băng đeo biểu tượng của tổ chức Bluebird. Chiếc băng màu đen với hình ảnh một chú bồ câu màu xanh dương được tiết hoạ ở trên. Họ bước ra ngoài với dáng vẻ nghiêm trang uy lực, tinh thần vững chắc.

Tất cả họ, tức lính từ trụ sở tổng bộ đều đã thành công đến thành phố cảng Gonbatilua, thủ đô Gran Antiguo. Nơi mà sẽ diễn ra trận phòng chiến chống lại sự xâm lược từ đế chế đối với đất nước này. Là trận chiến với một quy mô kinh khủng, ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến thế cân bằng giữa Hiệp Hội Tân Liên Minh Thế Giới và Đế chế Redguy, hiện là tâm điểm bàn tán trên thế giới truyền thông.

Giờ khắc hiện tại, khi đặt bước chân lên chiếc cầu gỗ xập xệ để đáp chân xuống bến cảng. Tất cả những người lính của chúng ta, của Quân Đội Tái Hiện Trật Tự, đều một lòng mang theo khao khát chiến đấu. Người lớn với dày dặn kinh nghiệm từng ra chiến trường, tất cả họ đều mang theo tinh thần trách nhiệm mà sẵn sàng gương súng bất kỳ lúc nào. Người trẻ không có kinh nghiệm chiến đấu, lần đầu sải bước ra chiến trận, tất cả họ dù tuy có nghi hoặc, sợ hãi trong lòng. Thì cũng đã sẵn sàng tâm lý, quyết tâm để mà chiến đấu tới cùng.

Tất cả... Đều đã sẵn sàng cho trận chiến sắp tới.

Chạm chân xuống nền đá nơi bến cảng, Fleyda chưa từng chứng kiến một không gian nào náo nhiệt sôi động đến vậy.

Quân đội hoàng gia Gran Royalti, vốn là quân lực chủ chốt của Gran Antiguo. Hiện đã chờ sẵn tại bến cảng mà chờ đợi những người lính phương xa đến...

Từ phía xa kia diễu binh với hàng ngàn hàng vạn quân lính mà chào đón những con tàu cập bến. Từ từ tiến tới gần những người lính phe đồng minh trong bộ quân phục đỏ rọi, viền nút áo vàng kim. Họ đầu đội chiếc mũ lông gấu, tay cầm súng trường đen mới toanh. Đến trước nơi Fleyda và tất cả người lính bên phe đồng minh mà diễn lễ chào mừng họ.

Quân Gran Royalti chia ra diễn lễ theo từng hàng trung đội riêng lẻ. Người tay cầm nghiên súng, người tay cầm kèn thổi, người tay cầm trống gõ, người tay cầm cờ mà phấp phới tung bay lá cờ của Vương quốc Gran Antiguo. Lá cờ màu tím với hình ảnh của một chiếc phượng hoàng màu đen viền vàng in ở trên.

Họ, những quân lính của quốc gia Gran Antiguo thể hiện lòng hiếu khách, quỳ gối mà cúi đầu chào trước những chiếc chiến hạm to lớn cập bến từ muôn nơi.

Âm nhạc tưng bừng, tiếng trống vang thanh. Hoa hồng đỏ bay phơi phả khắp chốn, dàn ca của quân đội hoàng gia Gran Royalti quả thật khiến người ta như bị mê hoặc bởi giọng hát mạnh mẽ của họ. Một tràng biểu diễn đẹp mắt nhằm chào mừng sự viện trợ, lính phe đồng minh của họ. Tiếng đàn tung tăng cùng những đôi chân đang nhảy múa của các vũ công, những cánh hoa bay lả tả được tung hứng bởi các đứa trẻ, từ trong giỏ hoa chúng lan toả mùi hương thơm ngào đến khắp bến cảng chào đón những anh em đồng minh. Sự nhộn nhịp rộn ràng đầy bất ngờ khiến cả đội A force phải kinh ngạc.

- Nơi này vui thật đấy, nhìn tớ bắt được một cánh hoa nè Fleyda! - Mina vui vẻ bắt chộp lấy cánh hoa đang tung bay trong gió, tưng bừng mà hoà nhịp cùng không khí sôi động.

- Ace, anh thử nhìn đi, có rất nhiều chiến hạm ngoài phe ta đang cập bến kìa! - Lời Alex nói thu hút sự quan tâm của Ace, buộc vị đội trưởng nhìn ra phía ngoài cảng.

Ace kinh ngạc đến sững người, đưa tay ôm trán mà không tin nổi vào mắt mình:

- Đùa tôi à, cái lực lượng khủng khiếp gì thế này? Đây là tổng lực của 16 nước từ hiệp hội sao?

Cách bến cảng vài dặm từ biển, ta có thể nhận thấy bóng dáng của rất nhiều con tàu đang đổ ập đến cảng Gonbatilua. Mười chiếc, hai mươi chiếc? Không! Mà là Hàng trăm hoặc ngàn chiếc chiến thuỷ với hàng tá quân lính bên trong đang dần cập bến.

- Với đông quân lực như này, liệu ta có thể dành được một chiến thắng tuyệt vời chứ? - Nhìn xa về những tàu chiến, trong tâm Ace khơi gợi chút hy vọng, đấu chí được thúc đẩy. Âm thầm cảm nhận được cái uy của trận chiến sắp tới, tưởng tượng ra cảnh máu lửa của cuộc chiến mà xiết chặt lòng bàn tay lại. Ánh mắt anh đầy khí thế, miệng rơi rớt không nhịn được phấn khích mà thét loạn lên, gào thét với trời cao biển rộng:

- Được chứ, có thể chứ! Tất cả người anh em! Cùng cho lũ đế chế biết tay nào!

Trong khi Ace đang hú hét như thằng dở người vì phấn khích khi thấy số lượng khủng các tàu chiến, thì Alex thở dài với Fleyda, than vãn rằng việc anh làm thật sai lầm:

- Đáng lẽ ra tôi không nên khiến anh ta chú ý đến mấy con tàu, giờ thì anh ta trông như thằng khùng vậy đó!

- Hahaha, anh nói đúng, tôi cũng thấy mắc cười... Hahaha! - Fleyda không nhịn nổi bụng mà cười sảng tới tít cả mắt. Đúng lúc ấy, Fleyda cảm nhận thấy có gì đó từ xa đang đến, giật mình quay đầu lại về sau.

Ngay khi Fleyda ngoảnh mặt lại, đập vào mắt cô là một hình ảnh cao sa, quyền quý...

Người phụ nữ đó, từ xa bước tới với một đoàn tuỳ tùng hùng hậu. Cô ta người chói loà trang sức, thần thái thanh cao. Bước chân chậm rãi trên chiếc thảm đỏ được trải dài, đầu được che nắng bởi ô dù từ những người tuỳ tùng. Mang theo nét giàu có, cao thượng, sự quý phái khó ai sánh bằng. Đôi mắt cô ta xanh biếc quyến rũ, môi cong đỏ rượu, tóc vàng óng ánh, dáng vẻ ngọc ngà, thân hình mềm mại. Thoát ra từ thần thái sự uy quyền, danh cao chức trọng. Đi đến đâu, tất cả người lính thuộc quân đội hoàng gia Gran Antiguo đều quỳ gối xuống đó. Hẳn là người có quyền thế, nên mọi người mới phải trông cung kính, hạ mình trước người phụ nữ đó.

Cạch, cạch!

Chiếc cao gót bạch kim dừng lại phía cuối thảm đỏ, người phụ nữ kia nhẹ thả lỏng hai phần cổ chân. Cô ta ngước cằm lên cao mỉm cười điệu huyền diệu, tao nhã nhất. Người phụ nữ kia đứng trước lính phe Quân Đội Tái Hiện Trật Tự mà chắp tay để trước ngực, gập người cúi đầu kính chào các quân lính của tổ chức. Tựa như một nhà đại diện của quốc gia tới viếng khách vậy. Ánh nhìn đung đưa, môi mềm mại, lưng thon thả, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào ngoài vẻ mặt hiếu khách được bày trên đó. Người phụ nữ trong bộ váy dài bạc kim cất lời:

- Chào mừng quý vị đã cất công đến đây, tôi là Maether Funilidan. Nữ vương thứ 23 của Gran Antiguo và cũng là nữ vương đương thời hiện tại. Mong được mọi người chiếu cố!

Người phụ nữ với vẻ ngoài quyền quý, thân thể ngọc ngà, thần thái trang nghiêm đó không ngờ lại là người có thân phận cao quý đến vậy.

Liệu vị nữ vương này sẽ ảnh hưởng tới câu truyện này ra sao đây?...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout