Tôi đã từng nghĩ anh thật phiền phức, cũng từng nghĩ bản thân rất ghét anh. Cho đến một ngày mùa hạ năm tôi mười tuổi, anh vì bảo vệ tôi mà bị thương, thế nhưng anh lại quan tâm đến mấy vết xước nhỏ nhặt trong lòng bàn tay và đầu gối của tôi trước. Anh dịu dàng như vậy tôi làm sao có thể không rung động được cơ chứ?
Chỉ là anh tốt như vậy, tôi lại chẳng có gì để xứng với anh cả. Thế nên vào năm mười tám tuổi, khi cơn mưa đổ ào xuống, thấm đẫm vào tình cảm suốt đằng đẵng tám năm, tôi quyết định không thích anh nữa. Thế mà tại sao khi tôi đang cố vùng vẫy để quên đi tình cảm ấy thì anh lại dễ dàng khiến tôi rung động thêm lần nữa?
Anh nói:
"...sau này anh còn muốn tặng em nhiều thứ tốt hơn nữa cơ.”
“Anh thích em, liệu em có đồng ý làm bạn gái anh không? Hoặc là em có thể cho phép anh theo đuổi em được không?”
____
Note: Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả, không mang giá trị tham khảo trong bất kể trường hợp nào.
____
Couple: Trần Hải Ninh x Nguyễn Duy Tùng
Em gái hàng xóm x Anh trai nhà bên
Bình luận
Fallin'
Ivy
Cảm ơn bạn vì đã đọc truyện nheee, truyện mình viết sẽ khá chill thui, thi thoảng có chút xíu drama cho nhộn nhịp thôi hà 😘
12 Giờ 4 Phút
Quỳnh Dung
Ivy