39
Chương
53k
Lượt xem
158
Theo dõi
650
Quà tặng
Mộng Chúng Mình
Artist: Thùy Linh
Cậu Minh thích thằng Hà, cái thằng hầu đen nhẻm như cục than. Chết cái thằng Hà chẳng hay, cứ giày vò cậu Minh hoài.
Cậu Minh ngồi trên xe kéo, chống cằm nhìn thằng Hà nghịch bùn đào củ sen.
Trông nó có vẻ vui, cứ cười với mấy con hầu miết.
Cậu Minh thấy nóng mắt lắm! Mặt đen như đít nồi, những lại không lỡ quát thằng Hà lên. Trông nó đang vui thế kia cơ mà? Giờ quát nó chỉ tổ khiến nó ghét mình thêm.
Nhưng thiếu gì cách khiến nó lên? Cái thân yếu ớt này, chắc cũng chỉ những dịp như thế này là có tác dụng!
Nghĩ bụng, cậu Minh bặm môi, miết chặt cho thật tái, ôm trán tỏ vẻ đau đớn.
"Nhức đầu quá."
Cậu Minh rên lên khe khẽ, giả bộ như đau mà vẫn ráng nhịn để mấy đứa chơi cho thoải mái.
Cậu vừa kêu, thằng Hà đã để ý ngay, sốt sắng rửa ráy chân tay rồi đi lên.
"Cậu Minh, cậu đau đầu ạ? Chắc cậu lại trúng gió rồi."
"Ừ, chắc thế rồi." Cậu Minh vẫn chưa thôi cái bài giả vờ giả vịt, nhưng tay thì vẫn cứ là thành thật nắm lấy tay thằng Hà, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn lòng bàn tay nó.
"Để con đưa cậu về."
"Thế có được không? Em đang chơi mà."
Ánh mắt cậu Minh buồn buồn.
"Giờ còn chơi bời gì nữa hả cậu? Sức khoẻ của cậu mới là quan trọng nhất chứ!"
Nói rồi, nó gấp gáp dọn đồ, đưa cậu Minh về nhà.
Lịch đăng: mỗi tuần 3-5 chương, sẽ cố gắng đăng cố định vào các ngày thứ 3,5,7.
Lưu ý: tui chưa có kinh nghiệm viết truyện bối cảnh Việt, hiểu biết về lịch sử nước nhà cũng còn hạn hẹp. Bộ này ra đời trong một phút hào hứng, chủ là để giải trí, nên mong người đọc thấy sai sót hãy góp ý cho mình với nhé. Đừng góp vật liệu xây dựng ʕっ•ᴥ•ʔっ
Mục lục
Làm khó
1293 từ · 5 phút đọc
Cứu sống
1424 từ · 5 phút đọc
Lấy oán báo ơn
1230 từ · 4 phút đọc
Chủ động cầu xin
1598 từ · 6 phút đọc
Cảnh khốn cùng
2779 từ · 11 phút đọc
Bị ốm
1558 từ · 6 phút đọc
Tắm rửa
1032 từ · 4 phút đọc
Đánh đòn
1506 từ · 6 phút đọc
Đánh đòn (2)
1012 từ · 4 phút đọc
Mộng mị
1792 từ · 7 phút đọc
Bảo vệ
2416 từ · 9 phút đọc
Vạt áo
1337 từ · 5 phút đọc
Lời đồn
1768 từ · 7 phút đọc
Cô Mị tới nhà
1861 từ · 7 phút đọc
Cãi vã
1173 từ · 4 phút đọc
Lên đường
1696 từ · 6 phút đọc
Mặt trời sắp rời khỏi bóng núi.
1160 từ · 4 phút đọc
Chung giường
1013 từ · 4 phút đọc
Hôn ước
1137 từ · 4 phút đọc
Giãi bày
958 từ · 3 phút đọc
Thấu rõ lòng mình
929 từ · 3 phút đọc
Mộng tình
1099 từ · 4 phút đọc
Chủ động xa cách
1264 từ · 5 phút đọc
Trở về
1132 từ · 4 phút đọc
Anh Việt
1058 từ · 4 phút đọc
THÔNG BÁO
159 từ · 0 phút đọc
Ông lý
1292 từ · 5 phút đọc
Cáo đến chơi nhà
1965 từ · 7 phút đọc
Đứt mối duyên tằm (2)
2353 từ · 9 phút đọc
Lo giữ người
2035 từ · 8 phút đọc
Lén lút
1998 từ · 7 phút đọc
Chuyện cưới gả
2211 từ · 8 phút đọc
Nghi ngờ
2051 từ · 8 phút đọc
Sóng gió
2008 từ · 8 phút đọc
Không sập bẫy
2510 từ · 10 phút đọc
Quyết tâm rời đi
2368 từ · 9 phút đọc
Chộn rộn
2051 từ · 8 phút đọc
Chương 37: Nặng nỗi tương tư
2379 từ · 9 phút đọc
Chương 38: Gái cầu duyên
2317 từ · 9 phút đọc
Bình luận
4.0
8 đánh giá
- 5
- 7
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 1
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
83 bình luận
Tĩnh Vân
Nam Tâm
Tôi mong chờ drama từ phía bạn Hàaaaa
Nam Tâm
Đọc tới đây rồi thì mình nghĩ nếu tác giả chèn thêm drama về nv9 vào thì sẽ càng cuốn hơn. Cái giữ chân mình để đọc bộ này đến đây là giọng văn và sự chữa lành của cp chính. Nhưng về sau thì cần tình tiết gây cấn, êm đềm quá lâu dễ gây nhàm chán. Mình để lại cmt vì mong tác giả hiểu cảm nhận độc giả và tác phẩm có thể tốt hơn. Chúc bạn năm mới vui vẻ
Nam Tâm
Người dùng mới
Trọi oii ui gồii iu gòiii
Người dùng mới
Trọi oii ui gồii iu gòiii
Người dùng mới
Trội ui thấy cưng gì đâu á
Chang Chăm Chỉ
Cảm ơn Tô Dương đã tặng giọt mật cho truyện 😘
Phạm Trí Thành
Hòa Vinh
Chờ mãi cuối cùng tác giả đã quay lại🥳
Chang Chăm Chỉ
Chang Chăm Chỉ
Thủy Trịnh
Chang Chăm Chỉ
Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
Người dùng mới
Hay quá tác giả oi, ra tiếp đi em hóng quá ><
Chang Chăm Chỉ
Người dùng mới
Tui đọc truyện ít khi bình luận mà nay phải ngoi lên phát, hay lắm nàng oiii
Nguyễn Thanh Nhàn
Hay quá trời t/g ơii
K.P
Mới chỉ đọc hai chương nhưng cả hai nhân vật chính đều có quá khứ bi thương nhỉ?
Reelseiden
Thị Trần
Chang Chăm Chỉ
Chang Chăm Chỉ
P3a1
Chang Chăm Chỉ
Hana Hồ
Chang Chăm Chỉ
Hana Hồ
Tuyết Tẫn Ca
Bao Chau
anhthu lieu
Sên Ốc chăm chỉ
Trâm Ngọc
thanhtam
Phương Phương
Mai Lê
HanLe
Alex
Meeanleen
Cậu chủ nói chuyện với người hầu mà sao lại xưng "tôi" gọi "cậu" vậy tác giả? : )))
Chang Chăm Chỉ
Alex
Alex
Alex
Alex
Alex
Alex
Người dùng mới
Nào có chap mới vậy ạ