Có 4 điều bạn cần biết về tôi trước khi nghe tôi kể câu chuyện của mình:
1. Tôi đã chết từ mấy chục năm trước.
2. Đến nay, xác của tôi vẫn không chịu phân huỷ. Hơn nữa, móng tay và tóc của nó vẫn tiếp tục mọc dài ra.
3. Người dân đã lập đền thờ cho cái xác của tôi và xem nó như một vị thần. Họ cắt tóc và móng tay của cái xác để làm thuốc chữa bệnh.
4. Ai cũng bảo rằng tính tôi rất hay lẫy.
*
Câu chuyện bắt đầu từ một cái xác đã chết cách đây mấy chục năm nhưng vẫn chưa chịu phân huỷ, không những thế tóc và móng tay của nó theo thời gian còn ngày càng dài ra.
Cậu Hai cứ nằm lặng lẽ trong điện thờ để các con nhang đệ tử từ khắp nơi đến chiêm bái và cầu xin được lấy một mẫu tóc, hay móng tay vụng của cậu mang về để chữa mọi bệnh tật. Rồi đến một ngày, cậu bỗng nhiên quyết định nhận thêm một tiểu đồng mới, hình như cậu thấy thích thằng bé đó lắm nên muốn đưa nó về phụng sự cho mình.
Sự việc chỉ xoay quanh một cái xác câm lặng, nhưng kéo theo đó là bao nhiêu những tính toán chuộc lợi, bao nhiêu những dối trá tị hiềm và mưu mô sai lầm không thể cứu vãn của người sống. Dẫn đến kết quả cuối cùng của cuộc so găng căng thẳng giữa sự sống và cái chết ấy là một bi kịch đầy khốc liệt.
Sau đây là lời tường thuật và xin xem xét lại tội lỗi của một cái xác. Dù chẳng thể làm gì, nhưng chỉ riêng việc tồn tại của nó cũng là quá đủ để bóc trần những giả dối không hồi kết của đời sống con người.
Tiểu thuyết Bí ẩn Giả tưởng Hiện thực huyền diệu Kinh dị LGBTQ+ Bi kịch Kỳ ảo Kinh dị Kịch tính Giả tưởng Tâm lý Tâm linh Kỳ bí
Bình luận
Chưa có bình luận