Lá Bùa May Mắn

Hà Thanh   
715   
13   
9   
2,273   

Ở trên đời này luôn tồn tại ba cõi: Cõi Tiên, Cõi Trần và Cõi Quỷ.

Cõi Tiên gồm những linh hồn khi còn tại thế luôn làm những điều tốt giúp đời giúp người tích phước cho con cháu, ăn ở hiền lành, không tham sân si. Chính vì vậy khi họ chết đi, linh hồn được bay lên trời trở thành Tiên thành Thần. 

Cõi Trần là nơi mà chúng ta đang ở hiện tại, bao gồm tất cả các sinh vật, động vật và cả con người. Cõi Trần cũng là nơi quyết định xem linh hồn sau khi chết sẽ được lên Cõi Tiên hay bị đày xuống Cõi Quỷ. Con người vốn dĩ từ khi sinh ra bản chất đã không xấu. Họ dần trở nên tha hoá là do họ đã để con quỷ trong tâm gặm nhấm bản thân từng ngày, rồi cuối cùng là dành chiến thắng. 

Cõi Quỷ là những linh hồn lang thang không nơi nương nhờ, không được người thân thờ cúng hoặc khi còn sống làm quá nhiều điều ác, cho nên khi chết đi phải trả nghiệp báo của mình. Ma đói, ma xó, ma méc, ma da và còn có cả lệ quỷ... Bọn chúng luôn vất vưởng ở Cõi Trần, trực chờ con người làm điều ác mà gặm nhấm chúng. Bọn ngạ quỷ biết ở Cõi Tiên sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện của Cõi Trần. Vì Cõi Tiên luôn xem chúng sinh là bình đẳng, luôn vị tha với tất cả. Dù cho đó có là người trần mắt thịt hay yêu ma quỷ quái. Bọn ngạ quỷ đã lợi dụng điểm đó mà lên Cõi Trần tác quai tác quái, chúng thoải mái sai khiến người sống làm điều sai trái, rồi từ từ gặm nhấm linh hồn tàn ác của họ. Sau đó là nhập hồn chiếm giữ thân xác, nhằm được sống lại thêm một lần nữa. Khiến trần gian không khác gì một cõi đoạ đày.

Nhưng cái gì cũng có luật nhân quả của nó, làm điều tốt sẽ gặt được quả ngọt, còn làm điều xấu chắc chắn sẽ gặp quả báo. Cõi Tiên cũng không thể trơ mắt nhìn con cháu ở Cõi Trần phải chịu khổ. Nhưng họ cũng không thể nào trực tiếp đi xuống Cõi Trần để tiêu diệt bọn quỷ. 

Cũng chính vì vậy mà sẽ có một số người được Cõi Tiên trao cho sức mạnh, phù hộ độ trì khiến họ có khả năng tiêu diệt ngạ quỷ. Người đời gọi họ là pháp sư hay thầy pháp. Thầy pháp là những người trần mắt thịt, nhưng được bề trên ban cho sức mạnh của Cõi Tiên. Họ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là tiêu diệt cô hồn ngạ quỷ ở trần gian.

_________
“Anh yêu em”
“Em yêu anh”
“Hửm? Không phải là ‘em cũng yêu anh’ hả? Tại anh thấy bình thường mọi người hay đáp lại bằng câu đó mà.”
“Không, chỉ ‘em yêu anh’ thôi.”
“Tại sao vậy?”
“Vì em cảm giác như câu nói ‘em cũng yêu anh’ nó là câu trả lời có điều kiện. Với điều kiện là anh phải yêu em trước, thì em mới đáp lại rằng ‘em cũng yêu anh’. Nhưng tình cảm em dành cho anh thì chưa bao giờ có điều kiện cả. Nên nó chỉ là ‘em yêu anh’ thôi.”

Chương mới sẽ luôn được cập nhật vào ngày 2-12-22 hàng tháng. Các bạn yên tâm nha, tuy ít nhưng lit :)))
Tiểu thuyết Bí ẩn Kinh dị LGBTQ+ Linh dị Chữa lành / Cứu rỗi Tâm linh Hồn Việt
Trích dẫn
    Lấy chồng chẳng khác gì lần đầu thai thứ hai của phụ nữ, việc Thảo Sương yêu nhanh cưới vội dẫn đến chọn sai chồng là đang có lỗi với cả ba thế hệ: bất hiếu với cha mẹ, bất nhân với chính bản thân mình và bất nhẫn với đứa con cô đang mang trong bụng.

    Cậu chỉ sợ vào một ngày nào đó khi thực tế quá đói khát, chúng sẽ ‘ăn’ luôn cả những giấc mơ.

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

  • avatar
    EnHll
    ui hay quá😗 lúc đầu cũng k tính ấn vào đọc ai ngờ ai khiến kêu ấn đi. Ôi đọc mà bất ngờ luôn á, hì hì, có truyện để theo dõi tiếp òi
    • Generic placeholder image
      Hà Thanh
      Cảm ơn bạn nhiều nha 😘 Còn chuyện ai xui ai khiến, chắc là do tui khiến á 🤣
  • avatar
    EnHll
    cái vận gì đây, xui không biết nói gì luôn á chài🤣
    • Generic placeholder image
      Hà Thanh
      Đây chắc là vận, vận mệnh cho hai ta gặp nhau anh với em không rời 🤣🤣🤣
  • avatar
    Hà Thanh


    • Generic placeholder image
      Hà Thanh

      Mình xin thông báo về việc tạm hoãn đăng chap mới vào ngày 2/9. 

      Như mọi người cũng đã biết ngày 2/9 tới đây sẽ là một ngày cực kỳ trọng đại với mỗi một người con dân đất Việt. Và mình cảm thấy rất vinh dự khi ngày đăng chap mới lại trùng hợp với ngày lễ quốc khánh của nước mình. Nên thay vì ngày 2/9 mình sẽ cập nhật chap mới, mình sẽ dời lịch lại vào ngày hôm sau 3/9 ạ. Và để bù đắp mình sẽ up liên tục 2 chap luôn ạ. 

      Chúc mọi người có một lễ quốc khánh thật hạnh phúc ♥️♥️♥️ 

  • avatar
    EnHll
    ủa tưởng ảnh trầm, hoá ra không phải 🤡
    • Generic placeholder image
      Hà Thanh

      À... Ờ... Ừm... Không biết nên biện minh cho ảnh sao luôn 🤣🤣🤣

  • avatar
    Quỳnh Dung
    Ủng hộ tác giả 🌷🌷🌷
    • Generic placeholder image
      Hà Thanh

      Cảm ơn bạn nhiều lắm luôn 😘😘😘

  • avatar
    Honeybee
    Uiii em mới đọc chương 1, vậy là có sự liên kết giữa bộ này và bộ Chạy Trốn Khỏi Làng Điên ư °0°
    • Generic placeholder image
      Hà Thanh
      Ừm, nói chính xác hơn thì đây sẽ là kiếp sau của Thanh Bảo khi đã trở thành Thành An của kiếp này. Còn Văn Khải thì phải để cậu chờ xem đó sẽ là Đăng Khôi hay Nam Khánh rồi. Tui suy nghĩ mấy đêm liền mới nghĩ ra tên cho Đăng Khôi, Nam Khánh và Văn Khải đó. Đâu đơn giản mà cả ba anh top đều có bắt đầu bằng KH được. Nội việc đặt tên cho nhân vật thôi mà suy nghĩ muốn trọc đầu luôn rồi 🤣
  • avatar
    Honeybee
    Chính cái tai đỏ ửng đó đã tố cáo anh rồi Khải ơi
    • Generic placeholder image
      Hà Thanh
      Mấy người bị ảo giác rồi á, ảo giác thôi, tất cả chỉ là ảo giác thôi 🤣🤣🤣
  • avatar
    Honeybee
    Em nể phục tài diễn xuất của anh rồi đó
    • Generic placeholder image
      Hà Thanh
      Diễn mà tui cứ tưởng ổng là diễn viên hollywood không đó 🙄
  • avatar
    Hà Thanh
    Chào mọi người, lại là tui đây. Con tác giả siêng ăn lười viết 🤣 Nhân dịp thay áo mới cho truyện, tui sẽ up liền một lần 2 chương luôn cho mọi người khỏi bỡ ngỡ với diện mạo mới này nghen 🤣🤣🤣 Tui thương mấy người nhất luôn rồi đó 😘😘😘 Nên là mấy người nhớ ủng hộ tui với nghen. Mà không hiểu sao khi viết tới chương 11, tui vừa viết vừa sợ nha mấy bà, sợ thiệt á không đùa đâu. Tác giả viết truyện linh dị nhưng sợ ma nha 😳 lạ đời con tác giả.
    • Generic placeholder image
      Honeybee
      Bìa mới đẹp, thấy được rõ nhan sắc hai ảnh rồi nè
  • avatar
    Honeybee
    Đầu đuôi chưa biết mà kêu cô kể khúc giữa là sao nữa vậy Khải ơi🙂.
    • Generic placeholder image
      Hà Thanh
      Ảnh hề 🤡🤡🤡
  • avatar
    Honeybee
    Sợ thật
    • Generic placeholder image
      Hà Thanh
      Tui tự nghĩ ra cốt truyện, tự viết, tự phát hoạ lại cảnh đó trong đầu, rồi tự sợ luôn 😳. Cái đêm mà viết chương 11 là không ngủ được, vừa viết da gà da vịt vừa thi nhau nổi, rõ khổ 🤣
  • avatar
    Tiểu Thang Viên

    Bài báo trong chương này mình thấy quen quen, hình như mình có đọc ở đâu rồi. Mà nhớ lúc đó là người mẹ thay vì là người ba ý. Bộ bạn viết câu chuyện này dựa trên một sự kiện có thật ạ? 

    • Generic placeholder image
      Hà Thanh
      Bạn là người đầu tiên đã tinh ý nhận ra chi tiết mà mình cài cắm vào câu chuyện này. Để trả lời cho câu hỏi câu chuyện này có dựa trên một sự kiện có thật hay không, thì đúng ạ. Câu chuyện của bé Phát là mình phóng tác dựa trên một vụ án có thật ở ngoài đời ạ. Nói về cơ duyên mà mình biết đến câu chuyện của bé Phát, thì phải bắt đầu từ lúc mình mới vừa lên ý tưởng cho bộ truyện này. Và mình đang loay hoay không biết nên bắt đầu cho một câu chuyện có liên quan đến tâm linh, đủ sức để thu hút đọc giả với điều kiện là phải có nhân quả và thông điệp rõ ràng. Trong lúc đang loay hoay đó thì bài báo về bé Phát tìm đến với mình, đọc đến đâu lòng mình quặng thắt đến đó. Ngay buổi tối ngày hôm đó mình cứ ám ảnh mãi với tiếng gọi xé lòng của bé Phát, khi cứ liên tục gọi 'mẹ ơi, mẹ ơi', tiếng gọi của em vang vọng khắp cả con hẻm nhỏ, bóng dáng em bé xíu chạy từng bước chập chững về chiếc xe đã đi xa từ lâu. Nên mình đã đưa ra một quyết định cực kỳ liều lĩnh, đó chính là đem câu chuyện của bé Phát vào trong tác phẩm của mình. Có lẽ một phần là do mình muốn viết lại một cái kết mới cho em bé tội nghiệp ấy. Và mình cũng đã thay đổi toàn bộ tên cũng như thông tin của tất cả nhân vật trong câu chuyện, để tránh không làm ảnh hưởng đến bất kỳ một ai cả. Thay luôn cả nhân vật người mẹ thành người ba, để nó bớt đi phần tàn nhẫn. Chỉ xin giữ lại 80% nội dung cũng như tiêu đề của bài báo ban đầu. Nếu mọi người muốn tìm thấy bài báo gốc, thì chỉ cần copy dòng đầu tiên của chương 8 và thay chữ ba thành chữ mẹ sẽ tìm ra bài viết gốc. Mình muốn viết câu chuyện này chỉ để cầu chúc em ấy ra đi trong thanh thản. Và hy vọng em biết rằng tất cả mọi người đều yêu thương em, trong đó có cả mình nữa. Hy vọng thiên thần nhỏ ấy đã có được một cuộc đời khác, ở nơi mà chỉ có yêu thương và yêu thương thôi.
    • Generic placeholder image
      Hà Thanh
      Xin lỗi bạn, mình ghi nhầm nó nằm ở chương 9 mới đúng.
  • avatar
    Honeybee
    Hai anh yêu nhau từ khi nào thế.
    • Generic placeholder image
      Hà Thanh
      Đó là diễn cảnh của 10 năm sau đó bạn. Sau khi Đình Tuấn ra tù rồi kết hôn sinh ra bé Sa cũng là ngót nghét 10 năm rồi ý. Là tui đã spoil cho mọi người cái kết của hai anh luôn rồi á, happy ending. Tại vì tui sợ với chương 1 mọi người sẽ tưởng là truyện sẽ đi theo hướng bad ending nên tui muốn spoil cho mọi người yên tâm rằng cái kết sẽ là good ending nha. 10 năm sau hai anh sẽ dọn ra ở riêng, người pha trà người đi lấy báo, yên bình bên nhau đến cúi đời 🤣 Còn ở hiện tại thì Khải ảnh còn chưa nhận ra ảnh thích bé An mà, với lại con đường để ảnh có được bé An nó chông gai dữ dằn lắm 😆
    • Generic placeholder image
      Honeybee
      Tác giảaa dễ thương thí. Thế là tụi em yên tâm rồi.
  • avatar
    Hà Thanh
    Chợt nhận ra truyện mình có gắn tag chữa lành, cho nên cho mình xin vài chương nhẹ nhàng tình cảm cho hai ảnh trước khi chúng ta đi vào một câu chuyện tăm tối khác nha ☺️