Chạy Trốn Khỏi Làng Điên

Hà Thanh   
174   
7   
7   
20   

Ở một ngôi làng biệt lập không một ai biết đến, nơi mà đêm dài hơn ngày, dân làng ở đây luôn phải sống trong lo sợ không biết bản thân sẽ bị giết vào lúc nào. Còn thế lực đã ra tay tàn độc giết những người dân hiền lành, chính là những con sói gian xảo. Vào ban ngày, chúng sẽ khoác lên mình một lớp da người hóa trang thành những người dân sinh hoạt cùng mọi người, nhằm thu thập thông tin của làng. Ban đêm chúng sẽ trở lại với lớp da sói sẵn sàng cắn xé bất kỳ con mồi xui xẻo nào. Lúc bấy giờ làng bị chia thành hai phe đối lập, dân làng luôn phải sống trong cảnh nghi ngờ lẫn nhau, còn bọn sói thì đắc thắng chỉ cần đóng vai người trong làng thật tốt, ban đêm chắc chắn sẽ được no bụng. Do không thể chịu nổi sự tàn bạo của bầy sói, dân làng quyết chống trả bằng cách, vào mỗi buổi chiều họ sẽ tụ họp lại cùng nhau để tìm ra những con sói nằm sâu trong lớp da người đó. Người dân ở đây đặt tên cho ngôi làng là Làng Điên, nhằm ám chỉ sự hỗn loạn thật thật giả giả bên trong mỗi công dân. 

Sau sự mất tích đầy bí ẩn của bạn trai, Trần Thiện Thanh Bảo đã vô tình trở thành công dân của Làng Điên. Liệu cậu trai trẻ sẽ về phe nào? Cậu sẽ là một người dân hiền lành cùng nhau đoàn kết để tìm ra những con sói vào ban ngày. Hay sẽ lột bỏ đi lớp da người, trở thành những con sói đói khát vào ban đêm?

Truyện sẽ được cập nhật chap mới vào ngày 9-19-29 hàng tháng, ít nhưng lit :)))
Tiểu thuyết Giật gân Kinh dị LGBTQ+ Kinh dị Hệ thống Sinh tồn Trò chơi Hồn Việt
Trích dẫn
    Không phải cứ gào khóc, vô vọng, dằn xé, mất kiểm soát, làm loạn hết cả lên mới là đau. Có những nỗi đau, chúng cứ âm ỉ, thầm lặng, trông rất nhẹ nhàng và bình thản. Nhưng nó luôn ở đó, dai dẳng cả một đời.

    Người xấu không phải lúc nào cũng xấu và người tốt không phải lúc nào họ cũng tốt. Tất cả chỉ là lựa chọn của riêng từng người, khi sự việc không may xảy đến có người chọn làm tổn thương người khác, nhưng cũng có người lựa chọn tự làm tổn thương chính bản thân mình.

    Việc trao đi lòng tin cũng giống như việc cô đưa cho họ một con dao, họ có thể dùng con dao đó để bảo vệ cô, nhưng cũng có thể dùng chính con dao đó giết chết cô.

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

  • avatar
    Honeybee
    Thấy tội lỗi với anh Khôi và Bảo quáaaa T∆T. Nhưng mà muốn đẩy thuyền Khánh x Bảo
    • Generic placeholder image
      Hà Thanh

      Cậu không cô đơn đâu, ngay cả con tác giả là tui khi tạo ra nhân vật Nam Khánh này tui cũng muốn ship mẻ với Bảo mà 🤣 Tui còn đặt biệt danh cho mẻ là con tảm tiêu bám dai như đĩa nữa 😆 mẻ bám thằng Bảo chặt cứng ngắc luôn á 🤣🤣🤣

  • avatar
    Honeybee
    Thú vị à nha, Bảo làm sói thì không biết ra sao đây
    • Generic placeholder image
      Hà Thanh

      Cảm ơn sự ủng hộ của bạn nha, tất cả đều là nguồn động lực cực kỳ cực kỳ to lớn đối với tui ♥️♥️♥️

  • avatar
    Honeybee
    Anh nghèo mà anh hay làm phước quá Bảo ơi^^
    • Generic placeholder image
      Hà Thanh

      Ừm.... Vậy đó 🤣🤣🤣

  • avatar
    Honeybee
    Em đang nghĩ là có khi sau này Bảo cũng đáp lại tình cảm của Khánh nhưng rồi Khôi quay lại...🥲
    • Generic placeholder image
      Hà Thanh
      Làm vậy thì hơi ác với anh Khôi quá 🤣 🤣🤣