[Duyên Gái] Nho và An.

Sỏi    5.0
Đã hoàn thành   
2k   
11   
8   
50   

Đầu thập niên 1970, một nữ giáo viên bỗng phải lòng người bạn thời thơ ấu của mình - em gái của vị hôn phu được gia đình định sẵn

Tiểu thuyết Lãng mạn Hiện thực LGBTQ+ Chữa lành / Cứu rỗi Tâm lý Lãng mạn Gia đình Vùng quê Hồn Việt
Trích dẫn
    Định mệnh xui rủi, đưa tôi sẩy chân ngã vào đôi mắt long lanh ẩn nước của em. Dẫu đã nhiều năm xa cách, nhưng cái ấm áp mà em mang lại vẫn hệt như hồi còn nhỏ.

    Em rất biết cách khiến tôi sợ hãi, em gần gũi với tôi, rồi lại rời xa tôi, thân mật rồi lại xa cách như một vòng lặp không hồi kết.

Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

  • avatar
    tiểu xuyên tuyết
    Khi đọc chương này, mình đã đặc biệt ấn tượng với hình ảnh loài hoa dạ lan hương. Do đó mình đã có tìm hiểu thêm và được hay rằng, trong ngôn ngữ của loài hoa "Ký ức về bạn vẫn luôn sống mãi trong tôi" - đó chính là lời dạ lan hương muốn nói. Và khi đặt bông hoa ấy lại vào trong câu truyện của bạn, mình càng ngưỡng mộ hơn về một tình yêu thuần khiết và đẹp đẽ của hai cô nàng Nho và An, lại càng ngưỡng mộ hơn về người tác giả đã viết nên câu truyện ấy. Cảm ơn bạn vì một bộ truyện rất tình, rất người và thật sự rất chạm này -3-
    • Generic placeholder image
      Sỏi
      mình cảm ơn bạn rất nhiều nhé
  • avatar
    Sỏi
  • avatar
    Khánh ngọc Chu
    Tớ biết tới chuyện hơi muộn một chút nhưng thật sự đó lại là mảnh ghép phù hợp mà tớ đang tìm. Truyện viết khéo lắm, dường như cảm nhận được tác giả đã có sự tìm hiểu bối cảnh rất kĩ, ngôn ngữ trong truyện không bị thô quá mà dịu dàng và có chút mới lạ nữa. Diễn biến và tình tiết truyện cũng được khắc họa rất hợp lý, không bị quá vồ vậ và vội vã. Hơi tiếc là truyện hơi ngắn xíu thôi, tác giả cũng lồng ghép nhiều hình ảnh nhỏ vào từng trang truyện làm người đọc như tớ có thể nhớ mãi kể cả khi đã đọc truyện từ rất lâu. Mong bạn tác giả mãi khỏe mạnh và viết thêm thật nhiều truyện nữa ạ <3
    • Generic placeholder image
      Sỏi
      Rất vui được nghe lời nhận xét của bạn <3
  • avatar
    hmmm

    Vô tình lướt qua thôi nhưng thực sự bộ này peak thật. Hay quá đọc một lèo hết lun :D. Dùng từ rất dễ hiểu nhưng lại có cái gì đó rất duyên. Cảm ơn tác giả nhiều lắm 💓

    • Generic placeholder image
      Sỏi
      Cảm ơn bạn, lời khen của bạn là động lực của mình ạ <3
  • avatar
    Đồng Hiểu Phong
    Dù mới đọc đến chương 2 thôi nhưng phải nói thật là cậu miêu tả rất tỉ mỉ, khi đọc mình có thể đắm chìm vào không gian, thời gian của câu chuyện
    • Generic placeholder image
      Sỏi
      cảm ơn cậu ạ
  • avatar
    Đồng Hiểu Phong
    Mình thử search gg bài báo, và quào, nó có thật, tiện thể au cho mình xin chỗ để đọc full được ko ạ?
    • Generic placeholder image
      Sỏi
      thật ra cái này lâu rồi mình cũng không nhớ rõ lắm, nhưng bạn tìm time.com nha, theo mình nhớ là có chia ra theo từng năm/từng tháng luôn ha sao á
  • avatar
    Đồng Hiểu Phong
    Thế giới này quả thật có nhiều điều đáng sợ, sự đáng sợ không đến từ kẻ xấu hay những điều gớm ghiếc, mà đáng sợ vì nó biết cách khiến những người yêu thương nhau tự tổn thương lẫn nhau. Mình thích câu này quá
    • Generic placeholder image
      Sỏi
      vâng, yêu thương nhau thật dễ, nhưng thấu hiểu nhau thật khó. cảm ơn bạn ạ
  • avatar
    Đồng Hiểu Phong
    Chị Nho chỉ xanh kìa trời :)))))
    • Generic placeholder image
      Sỏi
      đâu phải tự nhiên mà cổ tên Nho :">>>>>>>>>
  • avatar
    Sỏi
    Dành cho những độc giả đã đọc truyện trước ngày 28/10/2025, hiện tại mình đã chỉnh sửa toàn bộ truyện, chủ yếu là cách dùng câu từ ở chính truyện và bổ sung, mở rộng tình tiết ở phần ngoại truyện. Không biết mọi người có đọc được những dòng này không, nhưng mình muốn gửi lời xin lỗi vì đã chưa đủ chỉnh chu và hoàn thiện sau khi đăng tải tác phẩm này. Đồng thời cảm ơn vì bất chấp những sai sót đó, các bạn vẫn yêu thương và gửi những cmt động viên quý giá đến mình, iu thưn lắm ạ <3