Chương 21



An vật vờ  trong vô định, đầu óc trống rỗng một thời gian khá lâu, nhận thức của  cô mới quay trở về nhưng bốn bề mờ mịt, cô liên tục chớp đôi mắt lờ mờ nhằm xua đi lớp sương mù đậm đặc đang che chắn tầm mắt. Tuy nhiên, vẫn không khá hơn, chẳng rõ do thị lực của cô bị giảm hay không gian  u tối mà mọi nơi quanh cô vẫn phủ gam màu xam xám đục ngầu, cây cỏ vốn xanh tươi nay cũng rũ rượi phai sắc. Có thứ gì đó phía xa, dường như rất đông người, cô muốn bước tới nhưng cơ thể nhẹ tênh, cô gần như không có trọng lực, cô có thể cử động nhưng chủ yếu đôi mắt, còn thân thể giống bị trói buộc bởi một sợi dây vô hình. An chỉ có thể đứng yên trong sự bức bối, cô vùng vẫy nhưng không tác dụng.  Cô mơ màng nhìn thân thể trong veo khiến cô sững sờ và bất chợt  dòng kí ức chợt kéo về, màn lửa đỏ bừng bừng, hơi nóng bức từng gợn dữ tợn nuốt chửng cô vào trong. Cô đã giãy giụa, muốn thoát khỏi nhưng người dân trong làng trơ mắt, cuối cùng cô bị nhấn chìm vào biển lửa. Vậy có nghĩa tình trạng hiện tại của cô  là dấu hiệu chứng minh rằng cô thật sự bị tước mạng sống ở màn lửa đỏ giữa thôn.

Cô đã siêu độ rất nhiều vong hồn vừa rời khỏi thể xác, họ đứng đờ đẫn, không lý trí, ngẩn ngơ trước không gian rộng lớn và hoàn toàn chẳng có chút ý thức nào. An thấy linh hồn ở nhiều giai đoạn khác nhau nhưng suy cho cùng, cô chỉ nhìn bề ngoài, còn hiện tại, cô giống như đang trải nghiệm cảm giác làm hồn ma vật vờ đó. 

An chết. 

Một sự thật cô không thể nào chấp nhận dù chính cô hiểu được sinh tử vô thường.

Cõi trần luôn tạm bợ, hơn ai hết cô hiểu bởi đã gặp qua vô số những tai nạn bất chợt đầy thương tâm. Cô cũng biết mệnh của người trừ tà thoáng tan như bọt nước, hiếm ai gieo được một quẻ cho mình nhưng cô vẫn không nghĩ rằng mình sẽ mất mạng khi cô vẫn khát sống. Ở thời điểm lửa bừng lên, ý thức cô nhạt dần, cô vẫn tin tưởng mình sẽ vượt đại nạn, Phát chắc hẳn sẽ cứu cô thoát khỏi chuyện tà dị.

Để rồi cuối cùng, cô vẫn đến với hình hài trong suốt. Bây giờ thân thể cô có lẽ đã thành một mớ tàn tro, cô bất lực, ngàn lần muốn hét lớn nhưng không ra âm thanh, cô gào thét nhằm tạo ra âm thanh cầu cứu. Tuy nhiên, cô không thể phát ra tiếng, cùng lắm chỉ có một giọng “ớ” lên yếu ớt, cùng lồng ngực ngột ngạt nặng nề, cộng với tâm trạng bức bách càng khiến cho cô hoảng loạn. 

An đứng như trời trồng giữa gió buốt sương rơi, bốn bề tĩnh vắng, dưới  mặt đất khói mây lượn lờ trên mấy khối  nhấp nhô. Nhưng dường như không phải gò đất hay đá mà giống xác người nằm ngổn ngang.  Cô đưa tầm mắt nhìn chăm chú, không dám chớp để có thể nhìn rõ thứ bên dưới, khi gió thổi mạnh, làn khói đậm tan ra đôi chút, dù không gian vẫn u tối nhưng đủ để cô nhận ra, bên dưới thật sự là xác người, không phải một mà dày đặc, họ nằm ngổn ngang lên nhau. Nếu cô đoán không nhầm, họ đã mất khá lâu, cô không ngửi được mùi nhưng ruồi bay ào ạt hơn trăm lần bầy ong vỡ tổ đã thừa sức để chứng minh rằng xác bên dưới  đã đi tới thời kì thối rữa.

An càng quan sát, càng  cảm thấy hoảng, người đã mất ở đây  có phải do làng cô đã nhiễm dịch bệnh quái gỡ. Nghĩ tới đây, cô lập tức nhìn quanh thêm một lần, cô lờ mờ phát giác cảnh vật ở đây vừa quen thuộc nhưng cũng là lạ, địa hình tương tự với thôn cô nhưng có vẻ hoang sơ hơn, vị trí người chết nằm giống nghĩa địa. An bần thần, cô lấy tay che miệng với những thổn thức… nếu cô bị tước đoạt mạng sống vì làng, mọi người khoẻ mạnh chí ít cô vẫn được an ủi, nào ngờ họ vẫn không thể nào vượt qua đại nạn. Tên thầy pháp quái ác lừa bịp dân làng với mục đích gì… cô không rõ cũng không cách nào mờn tượng được mục đích của y nhưng để cả làng phải đi vào cảnh ngộ như hiện tại… quá đỗi tàn nhẫn…

Thuỳ An rơi sâu vào tuyệt vọng, cô cảm nhận rõ từng tấc linh hồn mình đang chịu cơn đả kích tới mức gần như hoang phế. giữa lúc thần trí cô giống như mê man, loáng thoáng nghe tiếng chân người rì rầm cùng giọng người phụ nữ có phần quen thuộc cất lên:

- Buông ra, buông ra, các người không được giết nó. - Người phụ nữ gắt gỏng trong tức giận nhưng giọng nghèn nghẹn giống như đang khóc với rất nhiều ấm ức.

Một người đàn ông lên tiếng hằn học cùng cơn thịnh nộ:

- Mày bị ma quỷ mê hoặc, thành khùng thành điên.

Người phụ nữ tức tưởi đáp:

- Các ông mới bị mê hoặc… 

Chị ta muốn nói điều gì thêm nhưng đã bị ngắt ngang:

- Mày khùng điên cũng chẳng có ai quan trọng, hà cớ mang yêu ma hại làng.

Giọng nói lớn dần, người cũng gần hơn, không còn hư ảo mà họ cách cô vài bước chân, một đám đàn ông tầm bốn, năm mươi tuổi khiên cô gái độ chừng gần ba mươi. Chị ta bị trói chặt bằng dây thừng, nằm thẳng đuột trong chiếc lòng tre, nghẹn ngào:

- Tôi không có.

An nghe giọng, thấp thoáng thấy dáng vẻ, tất cả đều xa lạ, không phải người của làng cô, ngay cả áo quần cũng khác biệt, khá rườm rà,  hệt đồ của mấy trăm năm về trước chứ chẳng phải của hiện tại.

Lão đàn ông hậm hực mặc kệ lời biện hộ của cô gái, ông ta quả quyết:

- Phải chôn mày để tế những vong hồn đang nằm đây. - Ông dứt lời, luồng tay vào mấy ô trống của chiếc lồng, vịn chặt nhằm khép hai cánh môi người phụ nữ chặt lại, rồi ông ta dùng lẹm xuyên qua thịt để khâu hai cánh môi l với nhau.

An trố mắt với nỗi kinh hoàng, cô muốn can ngăn, muốn nói “không được” nhưng cô chẳng được, cô là thực thể vô hình, họ không thấy cô. Một linh hồn bị mất tiếng nói… thì không cứu được bất cứ ai.

An đứng ngây ngốc chứng kiến người phụ nữ nước mắt giàn giụa, sừng sỏ nhìn bọn họ căm hận và chất chứa quá nhiều đau đớn. Cô hiểu được chị ta không chỉ đau về thể xác mà còn cả tinh thần. Từ các vết khâu, máu bắt đầu ứa ra và nhem nhuốc khắp gương mặt chị. Những người đàn ông đứng quanh hệt vô cảm, họ không có chút dấu hiệu nào cảm thương cho cô gái đang bị giày vò, họ đứng im ỉm hệt pho tượng. Mãi đến khi gã đàn ông khâu cho cô gái ra lệnh họ đào hố, họ mới chuyển động và bắt đầu thực hiện, đào một hố đất sâu cách chỗ An tầm ba bước chân.

Họ đào rất nhanh, tay chân cứ thoăn thoắt, chưa bao lâu, hố đất sâu khoảng bốn thước hoàn thành. Sau làn khói mỏng, An thấy, nước bên dưới  xem xém, dâng lên phân nửa. Gã đàn ông cũng đã khâu xong, vừa rút lẹm, vừa hằn học nói:

- Hừ! Để mày có gặp diêm vương cũng đừng nói linh tinh. - Gã dứt lời, ra hiệu cho đám người ném cô gái xuống bên dưới. Chị ngước mặt, mắt không chớp, cứ mải miết chằm chằm vào bọn họ với nỗi căm hận khôn cùng. An thấy rõ nỗi oán giận trên gương mặt đẫm máu, đám người cũng nhìn được nhưng tất yếu họ không quan tâm. Dường như đôi lúc, con người lại rất tàn nhẫn với chính con người. An chẳng rõ chị ta gây nên điều gì lầm lỗi nhưng việc xem mạng người như cỏ rác hoàn toàn không thể nào chấp nhận. Có lẽ  khi đứng trước quyền lợi cá nhân, mọi thứ tình cảm khác đều chẳng còn nghĩa lý.

Đám đàn ông cầm len, họ hất đất, người phụ nữ dần dần biến mất sau lớp bùn lầy, họ chôn sống chị. Khi đất đã phẳng ngang với mặt nền, gã đàn ông lấy mấy hòn đá nhỏ, chất lên theo hình chữ “Tử” bằng chiết tự của từ cổ. Rồi dõng dạc nói:

- Tế hồn ma nữ, từ nay yên bình, thôn không hoạ tại, thần linh chứng giám, ta không làm trái, vì thôn trừ hoạ, chẳng phải hồn người, nữ đã nhập ma, dung túng quỷ quái, nuôi vật hại dân, kính nhờ thần phạt, vạn kiếp không siêu, thần hồn tan nát.  - Người đàn ông uy nghiêm, khí lực cuộn trào, từ các tản đá nhỏ tản ra các tia sáng nhàn nhạt kết dính lại với nhau. Đợi khi màn sáng đã cố định, gã đàn ông cùng đám người đi mất, không gian tĩnh văng, chỉ có từ lòng đất rầm rĩ giọng rên rỉ của người phụ nữ, rồi tiếng cười khanh khách điên dại, giọng của chị lại vẳng lên đầy ngả ngớn:

- Dung dăng dung dẻ

Dung kẻ không nhà

Khi chết là ma

Ba cõi tuyệt đường

Tai ương khó tránh

Những kẻ mạo danh

Giả thần diệt quỷ

Sẽ xuống minh ty.

Tại phần đất chôn người phụ nữ đột nhiên rung lên nhè nhẹ, khói đen quện, cuộn lại rút xuống bên dưới ngay cả linh hồn của cô cũng bị xiêu vẹo, cô có dấu hiệu bị hút vào, hồn thể chực chờ tan ra hoà với âm khí.

Thuỳ An thấy rất nhanh, cô sẽ thành mây khói chảy dọc xuống hầm mộ và chính thức trở thành hư vô. Cô phản kháng, bởi lẽ cô không muốn ngay cả một hồn ma cũng chẳng làm được nhưng cơ thể  không nghe theo sự kháng cự của lý trí , mà nó bị quyến rũ bởi tà khí đang vẫy gọi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout