Một giáo viên thường thường bậc trung đã thành công mua được một ngôi nhà mặt phố có kết cấu nội thất cổ điển hệt như một hộp đêm Âu Châu cổ kính. Tại đây, người giáo viên ấy đã dần dần tìm hiểu ra những bí mật sâu thẳm bên trong ngôi nhà này. Năm con người khác nhau, năm số phận hoàn toàn khác nhau. Họ đại diện cho những kẻ đang đi tìm cho mình ý nghĩa của sự tồn tại, có kẻ tìm ra và tiếp tục sống, lại có người không thể thấy cho mình lối thoát mà chọn con đường kết liễu cuộc đời trong bi kịch và đau xót, lại có người hoang mang không biết rồi mình sẽ đi về đâu.
Chúng ta, trong cuộc đời này cũng như họ, sẽ đứng trước những quyết định gần như trăn trở. Là tiếp tục đấu tranh hay dừng lại trước những ngã đường phi lý đó là tự ta nắm lấy quyền sinh quyền sát cho cuộc sống của chính mình.
Xa tầm với là một câu chuyện mang hơi thở bi kịch đời thường nhưng nó cũng nói lên sự dằn vặt trăn trở của chính mỗi chúng ta khi đối diện với những ngã rẽ quan trọng.
Bình luận
Stacywrite