Nhân Gian Vô Mộng

Mộng Trưa   
1k   
26   
2   
333   

Nhân gian vô mộng, ta có mộng.

Đây là một list truyện ngắn thể loại BL tự sáng tác.

-

Nội dung truyện ngắn 1:

Người khác xuyên không đến thế giới tu tiên thì có công pháp, có linh căn, có buff, có hệ thống gian lận.

Còn ta số khổ, ngặt nhầm một cái hệ thống đánh giá năm sao!

Một kiếm chém ra, hệ thống nghiêm túc hỏi:

“Xin vui lòng đánh giá chiêu thức vừa rồi.”

Ta chấm 1 sao, chiêu thức lập tức mạnh lên gấp triệu lần.

Ta chấm 5 sao, hệ thống khuyến mãi, tặng thêm bạo kích!

Đánh nhau một hồi, ta còn phải rảnh tay viết bình luận kèm hình ảnh thực tế.

Chúng tu sĩ trong thiên hạ: “Tên này sao vừa đánh vừa cười khà khà thế?!”

Ta: “Xin lỗi, đang để lại nhận xét chân thực cho hệ thống.”

Cứ thế, từ một kẻ vô danh yếu ớt, ta nghênh ngang trở thành tu sĩ đầu tiên dựa vào đánh giá năm sao mà vô địch (gạch bỏ), nổi tiếng khắp tu chân giới.

Ai ngờ, khi tích lũy đủ đơn đánh giá, hệ thống đã tự động gửi phần thưởng lớn:

[Đạo Lữ VIP Trọn Đời – Khách hàng thân thiết]

Mà cái gói VIP trọn đời này, chính là vị mỹ nhân cao lãnh lạnh lùng như băng sương trong mắt thiên hạ, người trong truyền thuyết mà chúng tu sĩ chỉ dám ngước nhìn chứ không dám chạm.

Thiên hạ: “Ngươi, ngươi cướp được thần tiên tỷ tỷ bằng cách nào?!”

Ta: “Ta không cướp, là hệ thống giao tận nơi, miễn phí vận chuyển!”

-

Truyện 2:

Từ lúc ông trời ban bố lệnh loại bỏ pháp thuật, thế giới bước vào kỷ nguyên người phàm, Thiên Đình dạo này nghèo nàn hẳn.

Thần tiên gặm mỳ gói sống qua ngày.

Tứ Hải Long Vương phải mở phát sóng trực tiếp bán cá.

Ngọc Hoàng tân nhiệm buồn rầu gõ bàn: “Không thể thế này mãi được! Phải tìm thêm nguồn thu nhập!”

Sau khi bàn bạc, Thiên Đình quyết định mở công ty!

Từ đây, các loại dịch vụ linh tinh mọc lên như nấm:

Tưới mưa thuê: 900 nghìn một trận, mưa to thêm 200 nghìn, kèm combo sấm chớp thì thêm 100 nghìn.

Cần thần tiên làm phúc: Gói cơ bản của Bà Chúa Ngọc là buộc chỉ đỏ, mua gói Vip tặng kèm bạn đời.

Gọi thần hộ mệnh theo giờ: Hạ giá đặc biệt, mua một tặng một, gọi một vệ sĩ, tặng một lá bùa.

Kết quả, khách hàng càng ngày càng nhiều, đơn hàng cứ ùn ùn kéo đến.

Thiên giới vốn nghiêm túc trang trọng trở nên náo loạn như chợ rẫy.

Trong lúc hỗn loạn này, tân Ngọc Hoàng rời khỏi vương toạ, lén lút đi tới một hang động nhỏ.

Một nam hồ ly tinh xinh đẹp phi giới tính lười biếng dính vào người Ngọc Hoàng: "Ta đói."

Tân Ngọc Hoàng đương nhiệm nói: "Đợi bọn họ tổng kết lương xong, bổn Hoàng sẽ dẫn ngươi đi ăn một bàn thịt gà."

Mắt hồ ly tinh sáng lên: "Không phải đói cái này."

Ngọc Hoàng: “… Vậy ngươi muốn ăn gì?”

Hồ ly tinh cười khẽ, gian xảo cúi lại gần: “Ăn ngươi.”

Truyện ngắn Tập truyện LGBTQ+ Cổ đại Hiện đại Tương lai Tận thế / Hậu tận thế Vượt thời không Hài hước Hệ thống Tình cảm
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

  • avatar
    Quỳnh Dung
    Ủng hộ tác giả 🌷🌷🌷
    • Generic placeholder image
      Mộng Trưa
      Dạ, mình cảm ơn sốp nhìuu, heheh