Truyện 1: Chương 9



Nói về hiện tại.

Sau một hồi múa đũa tán loạn, ta đứng giữa đại sảnh khách sạn, đầu tóc bù xù, áo ngoài xộc xệch, mặt đỏ bừng bừng, cổ họng khản đặc vì vừa gào vừa chấm điểm.

Ma tướng kia và đàn em của gã đã bị mấy chục chiêu 1 sao của ta làm nổ tung khỏi bình thủy tinh, tro bụi bay tứ tán, tiếng gầm cũng tan thành khói mỏng.

Tĩnh lặng bao trùm.

Mọi người đều nhìn ta, ánh mắt thán phục lại khó hiểu.

Ta: “…” (Sợ hãi)

Một đệ tử run rẩy: “Tiên nhân, ngài vừa chấm 1 sao, đánh nát cả ma tướng…”

Một lão đạo sĩ râu bạc nghiêm giọng: “Lời đồn quả nhiên không sai, một sao trong tay tiên nhân chính là thiên uy.”

Một nữ tu sĩ thậm chí còn đỏ mặt, nhỏ giọng: “Tiên nhân thật ngầu quá đi…”

Ta: “…” Xin lỗi, ta không nhận fans, ta chỉ nhận buffet.

Ngay khi ta vừa thở phào, chuẩn bị quay về chỗ ngồi tiếp tục gặm nốt cái đùi phượng kê trong nồi, thì “ting” Tiếng hệ thống vang lên:

[Chúc mừng khách hàng đã hoàn thành nhiệm vụ ‘Đập nát ma tướng, bảo vệ buffet’. Phần thưởng đặc biệt được kích hoạt: Gói dùng thử Đạo Lữ Vip.]

Ta: “…”

Ta run rẩy hỏi: “Hệ thống, phần thưởng này… là cái gì?”

[Xin hãy yên tâm, gói dịch vụ này sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một cá nhân phù hợp nhất bên cạnh ngài để tiến hành thử nghiệm quan hệ đạo lữ song tu cao cấp.]

Ta: “!!!!”

Ta thề ta chưa bao giờ hét to như lúc này: “Không!! Không cần đâu!! Ta bảo là không cần!!”

Hệ thống giả điếc, tiếp tục tự mình đọc:

[Sau khi kích hoạt, gói Đạo Lữ Vip sẽ bao gồm:

1. Dịch vụ ăn buffet đôi, bàn tiệc dành cho hai người.

2. Giường đôi linh tuyền, tự động làm ấm, bảo đảm hai người thân mật.

3. Chế độ kỹ năng hỗ trợ song song, tăng 50% sức mạnh khi kề vai sát cánh.

4. Sẽ cập nhật sau.]

Ta: “…Cái gì mà giường đôi, còn bảo đảm thân mật?! Mày cút đi cho tao!!”

Ta vừa gào xong, bên cạnh đã có một tiếng cười lạnh nhạt: “Ồ, ngươi bảo ai cút đi.”

Ta quay đầu lại, tim “thịch” một cái.

Diệp Ly Thần.

Y đang lạnh lùng nhìn ta, kiếm trong tay còn nhỏ máu đen, nhưng ánh mắt đã không còn băng sương như trước, mà ẩn chứa một loại nóng bỏng nguy hiểm nào đó.

Ta chợt có linh cảm không ổn, cả người run rẩy: “Khoan đã, hệ thống ngươi đừng có nghĩ luẩn quẩn, ngươi đừng làm nữa, ta không đăng ký gói này đâu…”

Hệ thống cực kỳ vô tình: [Xin chúc mừng! Gói dùng thử Đạo Lữ Vip chính thức ghép cặp thành công: Bình Luận Tiên Nhân × Diệp Ly Thần.]

Trong chớp mắt, một loại thông tin nào đó lấy tốc độ như sét đánh ngang tai, không cho thời gian ngăn cản mà chui thẳng vào não các tu sĩ đang có mặt ở khu vực phụ cận.

Ầm cả khách sạn lại lần nữa rung chuyển.

Tu sĩ các môn phái: “???”

Khách sạn 5 sao: “!!!”

Một đệ tử choáng váng: “Thế này chẳng khác nào hôn nhân sắp đặt…”

Một bà lão thở hổn hển: “Trời ơi, đạo lữ thiên định, nghe danh đã lâu mà chưa từng thấy ai được chọn!”

Có kẻ thậm chí khóc rống: “Không ngờ Thần tiên tỷ tỷ và Bình Luận Tiên Nhân đã về chung một nhà, ta cùng lúc mất cả vợ lẫn chồng!!”

Ta: “…”

Diệp Ly Thần chậm rãi bước đến gần, đứng ngay trước mặt ta.

Y hơi cúi người xuống, giọng nói trầm khàn, từng chữ một đều như thở vào tai ta: “Ta không ngại, ngươi thì sao?”

Ta: “…”

Trái tim ta đập loạn nhịp, đầu óc không ngừng gào rú: Đây không phải buffet!! Đây là bẫy!!!

Kíu bé!!

Ta dứt khoát lắc đầu: “Không không không, ta không-”

Hệ thống tỉnh bơ chen vào: [Đạo Lữ Vip có thời hạn dùng thử 7 ngày, không thể từ chối. Nếu hết thời gian lại không muốn gia hạn, xin quý khách viết bài đánh giá 5 sao kèm trải nghiệm, phải có ảnh thực tế.]

Ta: “!!!”


Kết quả, từ hôm đó, truyền thuyết lại lan ra.

Bình Luận Tiên Nhân không chỉ một sao trấn ma mà còn được Thiên đạo thưởng đạo lữ thiện định, người đó chính là Diệp Ly Thần.

Người đời: “Đỉnh thật, tu chân giới đúng là tre già măng mọc mà.”

Ta: “...”

Búp măng non này chỉ muốn già rồi rụng quách đi cho xong.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout