Truyện 1: Chương 13



Theo lẽ thường, sau khi một kiếm chém tan ma quân, Diệp Ly Thần sẽ lạnh lùng cất kiếm, ta thì đứng sau hô “Ngầu quá, mỹ nhân đỉnh quá” như quần chúng vây xem.

Nhưng, đời này ta đã học được một chân lý: hệ thống không bao giờ cho ta hưởng cái gọi là lẽ thường.

Quả nhiên, khi bụi kiếm còn chưa kịp tan, giọng hệ thống đã lại vang lên, giòn tan hớn hở:

[Chúc mừng quý khách đã hoàn thành thử thách ngẫu nhiên Ăn buffet dưới lửa đạn. Độ thân mật đạo lữ tăng 15%.

Hiện tại mở khóa tiện ích Vip ngày thứ ba “Phòng tân hôn giả định”.]

Ta: “…”

Ta còn chưa kịp nuốt ngụm nước miếng nghẹn trong cổ họng.

“Khoan đã, hệ thống, ngươi nói cái gì??”

[Phòng tân hôn giả định là một không gian đặc thù, tái hiện chân thật 120% cảm giác đêm động phòng hoa chúc, giúp đạo lữ nhanh chóng tăng độ ăn ý.]

Ta: “Ngươi im miệng!!!”

Khách sạn 5 sao lập tức thay hình đổi dạng, chỉ trong chớp mắt, tiếng gõ gõ đập đập vang lên, trước cửa treo một tấm biển lớn: “Khách sạn động phòng hoa chúc.”

Các tu sĩ xung quanh nhìn thấy chữ “Động phòng hoa chúc” thì thì đồng loạt sững sờ.

Có người còn đỏ mặt, che miệng thì thầm: “Không ngờ tiên nhân lại cởi mở như vậy.”

“Đúng là đạo lữ thiên định mà…”

Ta: “...”

Phản đối, ta muốn phản đối, nhưng còn chưa kịp hành động, ta đã thấy trước mắt lóe sáng.

Ầm một cái, cảnh vật xung quanh biến đổi.

Khi mở mắt ra, ta nhìn thấy mình đang đứng trong một căn phòng quen thuộc lại xa lạ.

Rèm đỏ, nến đỏ, giường cưới đỏ rực, xung quanh còn rắc hoa hồng bay phấp phới.

Trên vách treo chữ hỷ to tướng vàng rực.

Ta: “…”

Ta trừng mắt: “Đây là nơi nào?!”

Hệ thống hài lòng: [Xin chào, quý khách đang trải nghiệm gói “tân hôn giả định”. Không cần khách sáo, xin cứ tự nhiên động phòng.]

Ta: “…Mày cút cho tao!!!”

Điều khiến ta càng xí hổ là, Diệp Ly Thần cũng đang ở đây (thật ra ta cũng không bất ngờ lắm).

Y đứng bên cạnh giường, một thân áo cưới đỏ rực, gấm hoa thêu vân mây, cổ tay vắt dải lụa. Ánh nến phản chiếu lên gương mặt y, xinh đẹp đến mức ta suýt chảy máu mũi.

Ta vội vàng quay đầu đi, lẩm bẩm: “Đây là ảo cảnh, đây là ảo cảnh, tất cả chỉ là giả…”

Diệp Ly Thần: “Nếu là giả, ngươi đỏ mặt làm gì?”

Ta: “…”

Cái tên này thật sự, cắt cổ người không dao!!

Đỉnh điểm xấu hổ là khi giường cưới tự động phát sáng, trên đầu giường nổi chữ ảo:

[Nhiệm vụ: Cùng đạo lữ lên giường, độ ăn ý +20%. Nếu không hoàn thành trong một canh giờ, trừng phạt thả rông chạy ngoài đường.]

Ta: “…”

Ta run rẩy chỉ vào giường: “Đây rõ ràng là cạm bẫy!!”

Diệp Ly Thần hơi nhíu mày, bước tới gần.

Ta lùi một bước, y tiến một bước.

Cuối cùng, lưng ta bị ép sát tường, không còn đường lui.

Y cúi xuống, hạ giọng thì thầm: “Ngươi định làm thế nào?”

Ta nuốt nước miếng, suy nghĩ trong tuyệt vọng.

Nếu không lên giường thì mặt mũi mất hết.

Nếu lên giường thì liêm sỉ mất hết.

Ta cắn răng: “Ta muốn ***** ****!!”

Ngay lập tức, hệ thống vang lên tiếng cảnh cáo: [Sai. Vui lòng không đe dọa hệ thống, nếu không phối hợp sẽ xuất hiện hình phạt ngẫu nhiên.

Xin nhắc lại: Đêm động phòng phải cùng nhau ở trên giường, ngủ hay không ngủ đều được.]

Ta: “…Hệ thống, mày đang ép duyên?! Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, đây là vi phạm nhân quyền!!!”

Nó thản nhiên trả lời: [Xin lỗi quý khách, trong gói Vip, nhân quyền không được bảo hành.]

Ta: “…”

Đúng lúc ta sắp nghẹn chết, Diệp Ly Thần đột nhiên nắm tay ta, kéo một cái.

Ta giãy: “Ngươi làm gì đấy?! Ta còn chưa chuẩn bị tâm lý.”

Y thản nhiên đặt ta ngồi xuống mép giường.

Sau đó, chính y cũng ngồi xuống, chắp tay tĩnh tọa, hai mắt nhắm hờ.

Y nói ngắn gọn: “Tu luyện.”

Ta: “…”

Ta ngơ ngác mất nửa ngày mới nhận ra: “Hả? Ngươi thật sự định tu luyện?”

Y không mở mắt, chỉ cười một tiếng: “Vậy ngươi muốn ta làm gì?”

Ta: “…”

…Ờm thì, ta cũng không biết, nhưng cái giường đỏ choét này rõ ràng không phải bày cho hai người chưa chồng chưa vợ tu luyện!!

Kết quả, hai chúng ta ngồi đối diện trên giường cưới, nghiêm túc tu luyện.

Ngoài cửa, hệ thống chậc một tiếng rồi thông báo:

[Độ ăn ý giường tân hôn: 10%… 15%… 20%… 100%]

Cả căn phòng rung lên như pháo bông.

Hoa hồng tung bay loạn xạ, rèm cưới múa phần phật, hương thơm bay xa.

Ta: “…”

Ta khoanh tay nhắm mắt, hoàn toàn tuyệt vọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout