Nhân Gian Vô Mộng

Truyện 1: Chương 10


Ta những tưởng, qua một đêm, hệ thống dỏm này sẽ quên hết những chuyện vớ vẩn kia, để ta được thong dong gặm tô mỳ nóng trong không khí trong lành của buổi sớm mai, sau đó uống một ly sữa ngọt, xem như chưa từng có đạo lữ Vip nào cả.

Nhưng cuộc đời tàn khốc hơn ta tưởng.

Sáng sớm mở mắt, thứ đầu tiên ta nhìn thấy chính là

[Xin chào quý khách! Hôm nay đã đến ngày thứ nhất trong gói trải nghiệm Đạo Lữ Vip. Xin mời quý khách và đạo lữ dùng bữa sáng tình nhân.]

Ta: “…”

Ta còn chưa kịp chửi thề thì cửa phòng đã kẹt một cái mở ra.

Diệp Ly Thần y phục chỉnh tề, hơi thở như băng sơn tự nhiên bước thẳng vào phòng.

Ta: “Ngươi Ngươi vào nhầm phòng rồi!!”

Y liếc ta một cái: “Không nhầm. Có người bảo ta đến đây ăn sáng.”

Ta: “…Ngươi nghe lời người khác như vậy?!”

Y thong dong kéo ghế ngồi xuống, giọng điệu bình thản: “Ngươi cũng có thể không nghe. Nhưng bữa sáng không nên bỏ.”

Ta: “…”

Quả nhiên, bụng đói thì ai cũng dễ xiêu lòng.

Bữa sáng tình nhân được hệ thống bày ra. Ta nhìn bàn thức ăn mà khóc ròng.

Trước mặt là mỳ nóng xếp hình trái tim, cháo linh thảo tỏa hương, canh nhân sâm hầm kỹ, thêm cả một cái trứng linh thú lòng đào đỏ au…

Diệp Ly Thần tao nhã cầm đũa ăn từng miếng một, mặt không đổi sắc.

Ta khổ sở chọc sợi mỳ hình trái tim, cố gắng bình tĩnh: “Chỉ là ăn sáng thôi, không sao, miễn có đồ ăn là được…”

Hệ thống lại chen ngang: [Xin hãy tận hưởng không khí ấm áp này. Hệ thống khuyến nghị: Đút nhau ăn sẽ tăng 30% độ thân mật.]

Ta: “!!!”

Ta suýt nữa nghẹn chết tại chỗ.

Diệp Ly Thần liếc qua, ánh mắt có chút hưng phấn khó hiểu: “Ngươi muốn ta đút ngươi?”

Ta: “Không!!”

Ta bật dậy như bị điện giật, suýt chút nữa thì hất bay cả bát cháo.

“Ta còn tay còn chân, tự ăn được!!!”

Sau bữa sáng tra tấn tâm lý, ta tưởng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Không ngờ hệ thống lại tiếp tục tung chiêu:

[Gói Đạo Lữ Vip - Tiện ích thứ hai: Giường đôi linh tuyền. Tự động làm ấm, tự động nâng cao tinh thần và tu vi trong khi ngủ chung.]

Ta: “…”

Ta nhìn sang cái giường trong phòng – quả nhiên, tối qua ta nhớ rõ chỉ có một giường đơn. Vậy mà bây giờ, một cái giường đôi khổng lồ chiếm nửa căn phòng phủ đệm mây trắng, thậm chí còn tỏa ánh sáng nhàn nhạt đã đột nhiên xuất hiện.

Ta run rẩy: “Hệ thống… Mày đừng có bẫy tao nữa…”

Hệ thống giả vờ vô tội: [Đây chỉ là tiện ích cơ bản. Nếu ngài không hài lòng, xin hãy để lại đánh giá để chúng tôi cải thiện dịch vụ.]

Ta: “Được, ta cho 1 sao!!!”

[Rất tiếc thưa quý khách, mục giường đôi không cho phép chấm dưới 5 sao.]

Ta: “…”

Ta muốn khóc, nhưng nước mắt không ra nổi.

Đêm hôm đó.

Ta quyết tâm lôi cái gối ôm ra, tuyên bố: “Ngươi nằm bên kia! Ta nằm bên này! Ở giữa vạch một đường, ai vượt qua làm chó!!” (Giá mà khách sạn 5 sao có hai phòng, ta đã không phải hèn như thế này)

Diệp Ly Thần chỉ thản nhiên gật đầu rồi nằm xuống nhắm mắt lại, như thể chúng ta ngủ chung giường là chuyện đương nhiên.

Ta thì nằm co ro, xoay trái xoay phải, cuối cùng thầm nguyền rủa hệ thống, nghĩ bụng, cuối cùng một ngày cũng kết thúc.

Nhưng mà!! Ngay lúc ta sắp lim dim, giọng hệ thống lại vang lên:

[Xin chúc mừng! Khi hai người cùng ngủ trong giường linh tuyền, tự động kích hoạt tính năng song tu giả thuyết. Toàn bộ tu sĩ trong phạm vi trăm dặm xung quanh khách sạn đều có thể cảm nhận linh khí dao động.]

Ta: “!!!!”

Quả nhiên, sáng hôm sau, trước khách sạn 5 sao tụ tập một đám đông bàn tán náo nhiệt.

“Đêm qua linh khí mãnh liệt lại hừng hực, chắc chắn là Bình Luận Tiên Nhân và đạo lữ song tu!!”

“Nghe nói là giường đôi linh tuyền, trời ơi, đúng là cặp đôi thần tiên!!”

“Không hổ là cao thủ trong truyền thuyết, song tu cũng tạo thành thế trận lớn như vậy…”

Ta: “...”

Ta chỉ muốn ngủ một giấc thôi mà…

Còn Diệp Ly Thần thì sao?

Y chỉ liếc nhìn ta, môi hơi nhếch lên thành một nụ cười, rất nhạt, nhưng không hiểu sao lại khiến ta thấy lạnh sống lưng.

“Song tu giả mà ngươi còn ồn ào như vậy… Nếu thật sự là thật, ngươi định hét thế nào đây?”

Ta: “…”

Đầu óc ta nổ “bùm” một tiếng.

Ta biết rồi.

Từ nay về sau, cuộc đời nuôi cá trồng rau ăn buffet của ta, chắc chắn không còn yên ổn nữa.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này