Truyện 1: Chương 17



Theo lẽ thường (lại là cái cụm từ oan nghiệt này), sau một ngày dài làm cha mẹ tập sự, đáng lẽ ta nên được nghỉ phép, rúc vào góc nào đó thở oxy, nhai lạc rang, uống trà an thần.

Nhưng cái gọi là lẽ thường với ta, từ lâu đã bị hệ thống vứt vào sọt rác, còn cẩn thận châm lửa đốt cho chắc.

Khi ta còn đang mơ tưởng giường riêng mềm mại, hệ thống đã hớn hở xuất hiện: [Xin chúc mừng hai vị phụ huynh, bước tiếp theo chính là, trải nghiệm chung giường thực tế (kèm em bé) (phải ngủ thật).]

Lúc đó ta cực kỳ hoảng thốt: “Khoan!! Giường của ta là giường độc thân! Một người thì vừa khít, giờ nhét thêm một cha một con chẳng phải sẽ biến thành đoàn bánh bao chưng ba tầng sao?!”

Hệ thống: [Đúng rồi, bánh chưng gia đình.]

Ta: “Đồ tồi!”

Tránh né mãi cũng không thể tránh khỏi lên giường, dù sao khách sạn chỉ có một cái giường, dưới đất lại bị hệ thống biến thành băng lạnh, ta có ngu mới ngủ dưới đất.

Đêm đó, phòng ngủ êm ái của khách sạn năm sao, giường trải nệm ngọc, gối lông phượng, màn lụa nhẹ nhàng lay động.

Trên giường, nhóc con thần đồng nằm ngay chính giữa, tròn vo như một cái cục bánh nhỏ, ôm chăn, ngái ngủ gọi: “Cha! Bác! Lên ngủ i.”

Ta cứng đơ như khúc gỗ, chôn chân đứng bên cạnh giường: “Không, ta từ chối. Ta muốn ngủ một mình.”

Diệp Ly Thần bình thản, cởi áo ngoài, chui thẳng vào bên cạnh nhóc con, động tác tự nhiên đến mức khiến ta nghi ngờ y đã chờ ngày này từ lâu.

Y lạnh nhạt liếc ta: “Ngươi định để con ngủ một mình?”

Ta: “?”

Được, giỏi lắm, y ném cho ta một cái bẫy đạo đức.

Cuối cùng ta nghiến răng, bò lên giường, nhưng cũng đã quyết tâm dồn hết khí lực để dán sát mép ngoài.

Một nửa người ta lơ lửng bên ngoài, chỉ cần xoay mình sẽ rơi xuống đất.

Nhóc con cười híp mắt, kéo tay ta, lại kéo tay Diệp Ly Thần, dán chặt hai bên: “Cha bên này, bác bên kia. Ngủ ngon nào.”

Ta: “!”

Cảm giác bản thân bị biến thành một phần trong gia đình ba người.

Con nhỏ bình thường ngủ chung với phụ huynh, nhiều nhất là lật người đá chăn.

Còn ở đây, ta vừa mới chợp mắt thì nhóc con trở mình, đạp thẳng vào bụng ta một cước.

Ta đau đến mức suýt bật khóc nhưng không dám phát ra tiếng, chỉ có thể cắn chăn nức nở, ta là bác, không phải bao cát!

Quay sang bên kia nhìn, Diệp Ly Thần đang nhắm mắt dưỡng thần, khóe môi hơi nhếch, nét mặt yên ổn, giống như chuyện ba người ngủ chung không hề khiến y khó chịu chút nào.

Ta vừa muốn lầm bầm mắng mỏ, lại đột phát hiện tay y đã đặt lên mép chăn của ta.

Rồi trong nháy mắt, khi nhóc con trở mình lần nữa, y túm áo ta rồi nhấc vào chính giữa giường giống như nhấc gối ôm.

Ta: “!?”

Máu não dồn lên trên, trái tim đập như muốn nổ tung.

Ta nhỏ giọng gằn: “Buông ra!”

Y không thèm hé mắt, trầm giọng nói: “Đừng ồn. Con dễ tỉnh.”

Ta: “…”

Thôi đi, vì đứa nhỏ, ta nuốt giận. Nhưng cảm giác bị hai cha con bọn họ kẹp chặt, ta thà bị sét đánh một phát còn dễ chịu hơn.

Sáng hôm sau, lúc tỉnh lại, chuyện đầu tiên ta nhận ra là, mình đang nằm trong ngực Diệp Ly Thần.

Tư thế ôm ấp thân mật, mặt ta tựa sát vai y, hương hoa quỳnh thanh lạnh quấn quanh mũi.

Còn nhóc con thần đồng đang gối đầu trên ngực hắn, chớp mắt nhìn ta.

“Cha, bác.” Nó cười hì hì, giọng nói ngây thơ non nớt: “Hai người muốn sinh em trai em gái cho con ạ?”

Ta: “!”

Ta: “…”

Ta bật dậy thật mạnh, suýt rớt khỏi giường: “Con nói bậy bạ gì thế?! Ta và y làm gì có chức năng đó!!!”

Nhóc con nghiêng đầu, đôi mắt long lanh vô tội: “Nhưng hôm qua bác bị cha ôm ngủ mà. Trong sách bảo, ôm nhau sẽ sinh em bé.”

Ta: “…”

Ai, là ai cho nó đọc sách sinh sản lúc ba tuổi vậy hả?!

Diệp Ly Thần lúc này mới thong thả tỉnh dậy, ánh mắt trầm ổn, khóe môi cong nhẹ: “Nếu con rất muốn em trai hay em gái thì, cũng không phải không có cách.”

Ăn nói bậy bạ, ta chỉ muốn xách gối đập thẳng vào mặt y.

Hệ thống hớn hở tổng kết: [Độ thân mật +30%. Gợi ý phần thưởng Vip ngày thứ tám  Lễ gia đình: chính thức ra mắt tông môn với thân phận người một nhà.]

Ta: “…”

Không, ta tuyệt đối không đi ra mắt tông môn trong thân phận ông bác như này đâu!!!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout