Truyện 1: Chương 2



Sau lần đánh giá một sao, ta phải mất nửa ngày mới bình ổn được tâm trạng.

Một kiếm kia thực sự dọa ta sợ đến mức tim không ngừng đập thình thịch, mặc dù bình thường nó cũng đập thình thịch.

Kiếm gỉ rách nát biến thành vũ khí hủy diệt, tiểu yêu thú xui xẻo bay như hoa giấy, khe hở trên mặt đất sâu hoắm, chúng tu sỉ xì xào bàn tán, ta thì ngơ ngác đứng giữa cảnh tượng này hồi lâu.

Đáng tiếc, hệ thống nọ lại không muốn để ta yên tĩnh trầm tư: “Quý khách thân mến, quý khách hiện vẫn chưa hoàn thành phần bình luận chi tiết. Xin bổ sung ngay để nhận thưởng.”

Ta thở dài: “Cho ta chút thời gian tiêu hoá.”

“Nếu quý khách không nhập bình luận, hệ thống sẽ tự động ghi chú: Khách hàng này lười biếng, thái độ phục vụ đáng phê bình.”

Ta: “…”

Ta bấm bụng, gõ ra mấy chữ trong giao diện hiện lên trong đầu: “Một chiêu này lực công phá tương đối ổn, chỉ có điều bụi quá nhiều, rung lắc mạnh, nhìn hơi xấu. Một sao.”

Viết xong, ta nhìn thấy giao diện hiện lên một biểu tượng ngón cái, sau đó là dòng chữ to: “Cảm ơn quý khách đã để lại đánh giá! Bình luận của quý khách đã giúp 99% khách hàng khác đưa ra quyết định sáng suốt hơn.”

…Thế giới này còn có khách hàng khác?

Ta còn đang khó hiểu, đột nhiên phía xa xa lại vang lên tiếng gầm chói tai. Ba con yêu lang xám đen từ trong rừng lao ra, ánh mắt chớp loé, răng nanh sắc nhọn, rõ ràng là vì ngửi thấy mùi máu nên bị kích thích.

“Mẹ ơi!” Ta siết chặt kiếm gỉ, trái tim run lên, trong đầu lập tức xuất hiện một suy nghĩ, một sao đã mạnh như vậy, lần này thử chấm 5 sao xem thế nào.

Ta vung một kiếm về phía yêu lang đang xông tới.

Vừa chém ra, hệ thống đã nghiêm túc hỏi: “Xin vui lòng đánh giá chiêu thức vừa rồi.”

Ta: “Năm sao!”

Hệ thống lập tức reo hò hân hoan, còn kèm thêm pháo hoa bùm bùm: “Cảm ơn khách hàng đã đánh giá cao! Tặng thêm bạo kích + hiệu ứng khuyến mãi bất ngờ!”

Chỉ nghe “Ầm” một tiếng, thanh kiếm gỉ lập tức sáng lòa, bổ xuống một chiêu như thiên lôi giáng thế. Một con yêu lang lập tức nổ banh xác, hai con còn lại sợ hãi cụp đuôi, chưa kịp chạy xa đã bị dư chấn quét bay như túi rác.

Ta: “…”

Ta nhìn thanh kiếm gỉ đang bốc khói, cả người cứng đờ.

Đúng lúc này, hệ thống lại chăm chỉ nhắc nhở: “Xin quý khách để lại bình luận kèm hình ảnh thực tế.”

Ta run rẩy, trong lúc đối thủ còn chưa chết hẳn, vậy mà bàn tay đã không kìm được mở khung bình luận ra: “Một kiếm chém ba, lực công phá cực mạnh, kèm theo hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt, nhưng hơi tốn kiếm, khuyến nghị cho người dùng thích phong cách bùng nổ. Năm sao.”

Viết xong, bên dưới còn thật sự hiện ra một ảnh chụp tự động: ta đang giơ kiếm, đằng trước là bụi nổ tung tóe, một con sói văng ngược ra sau, các tu sĩ xung quanh há hốc mồm.

Ta: "..."

Ngay khi ta còn đang toát mồ hôi, đã nghe thấy có tiếng nhiều người khác vang lên: “Có tiền bối đang chiến đấu ở phía trước! Mau đến xem!”

Chỉ chốc lát sau, từ rừng cây lao ra một nhóm tu sĩ trẻ, có lẽ thuộc một môn phái nào đó đang trong chuyến lịch luyện. Từ lúc còn ở trong rừng, bọn họ đã vừa vặn chứng kiến cảnh tượng ta vung kiếm chém nổ ba con sói, khi đến đây thì thấy ta dùng tay hí hoáy trong không trung.

Một thiếu niên tu sĩ trợn to mắt: “Ngươi… ngươi đang làm gì vậy?!”

Ta nghiêm túc trả lời: “Ta đang để lại bình luận chân thực.”

Nhóm tu sĩ: “???”

Một kẻ khác lắp bắp: “Ngươi… ngươi vừa đánh vừa ngoáy tay, lại còn cười khà khà giữa trận, rốt cuộc ngươi tu luyện tà pháp gì?!”

Ta: “…” Ta tu luyện cái hệ thống chết tiệt kia.

Nhưng bọn họ chỉ hoảng hốt nhìn nhau, hạ giọng thì thào: “Chắc chắn là tà pháp rồi. Xem đi, giết yêu lang còn bắt buộc để lại lời nguyền! Vừa đánh vừa cười, chắc chắn đang luyện tà pháp cười to!”

Ta suýt chút nữa thì nghẹn thở, mấy người mới tu tà pháp!

Đáng tiếc, lời này chỉ dám gào thét trong lòng. Ngoài miệng, ta cố gắng giữ vẻ mặt 'tui rất bình tĩnh' mà thu kiếm, lạnh lùng phun ra một câu: “Đây là tuyệt kỹ gia truyền, không tiện tiết lộ.”

Nhóm tu sĩ nghe vậy càng kinh hãi, ánh mắt nhìn ta hệt như nhìn một lão yêu quái ngàn năm thành tinh.

Ta âm thầm lau mồ hôi, trong lòng lại lần nữa gào thét.

Ta muốn yên lặng làm nông dân, không muốn trở thành tà tu nổi danh thiên hạ aaaaa!!

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout