18
Chương
2k
Lượt xem
32
Theo dõi
12k
Quà tặng
Chốc chốc hỏi Chiều chiều
Trích dẫn:
"Có khi cái thiệt lòng thiệt dạ lại hóa thành cái đau lòng đau dạ."
Trích đoạn:
Gió hiu hiu thổi, lùa qua mấy tàu cau, mấy tán lá mít nghe xạc xào. Hàng dừa ven mép nước cũng đổ bóng dài, rồi chìm dần vô màn đêm đang buông xuống. Tiếng đờn nghe rộn ràng vui tai là vậy, nhưng âm sắc nỉ non sao cứ như lời tự tình, lại hệt như tiếng ru à ơi rười rượi của những kiếp người trôi nổi.
Bác cất giọng khê nồng hò ơ vài câu:
Chiều chiều mượn khúc đờn tơ,
Thương con nhện chắp... vẩn vơ sợi đời...
Sông quê con nước đổi dời,
Trách thân bèo bọt... lỡ thời dạt trôi…
Lượm không hiểu hết câu hát ngẫu hứng của bác Bảy, cũng không hiểu sao tự dưng trong dạ thấy buồn hiu. Cái thân nhỏ thó của nó đâu dám mơ tưởng chuyện ngày sau, chỉ cầu sao mỗi ngày được chén cơm no, có mái lá chui ra chui vô che mưa đỡ nắng. Nó tính kỹ rồi, ráng làm lụng bòn mót vài đồng tiền còm đem về xóm cũ, đặng đơm dĩa xôi gấc thắp nén nhang cho tía má đang nằm vùi ngoài mé ruộng. Chỗ đó giờ này chắc người ta gặt lúa đã xong, bỏ lại một khoảng đồng trống huơ trống hoác, chỉ còn lởm chởm mấy gốc rạ khô cằn. Cặp mắt nó chợt rơm rớm nước, nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi rung rung theo từng tiếng sụt sịt nghẹn ngào. Giọt nước mắt mằn mặn kìm không đặng rốt cuộc cũng lã chã rơi xuống, hòa vô cái mùi mắm nồng nặc từ xưởng ngoài xộc vô, rớt trúng miếng bánh ú nó đang ôm khư khư trước ngực.
***
- Thể loại truyện: Hiện thực, yêu thầm, một đời người.
- Bối cảnh truyện: Nam Bộ những năm 1930.
- Dự kiến: 55 chương
- Lịch đăng 02 chương/ tuần.
Lưu ý:
Trước khi xắn quần lội vô thế giới của Chốc chốc hỏi Chiều chiều, Sa xin phép có đôi lời tâm tình gửi gắm đến mọi người.
Thiệt tình mà nói, đây là tác phẩm đầu tay Sa viết về bối cảnh miền Tây - Nam Bộ xưa. Vì vậy, truyện chắc chắn sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót. Dù Sa đã cố gắng tìm tòi qua sách báo, tư liệu hay góp nhặt từ những câu chuyện đời thường... thì vẫn khó lòng lột tả trọn vẹn 100% cái hồn văn hóa ngàn đời sâu sắc và phong phú của người dân vùng sông nước.
Sa hi vọng rằng, chút vốn liếng từ ngữ eo hẹp của mình, vẫn đủ sức dựng nên một câu chuyện trọn vẹn về con Lượm, về phận người ở đợ, và về những khắc khoải mang tên Chốc chốc và Chiều chiều mà không làm mọi người thất vọng.
Đôi lời thêm về truyện: Truyện Chốc chốc hỏi Chiều chiều là truyện hiện thực, tập trung xoay quanh nhân vật Lượm và mối tình câm lặng của nó. Sẽ không có những cảnh lãng mạn quá ngọt ngào, không có những tình tiết đấu đá căng thẳng hay quá phức tạp. Đây chỉ là một câu chuyện về đời con Lượm với những biến cố, nỗi đau, cùng nhịp truyện chậm và buồn.
Ngoài ra, câu chuyện lấy bối cảnh miền Tây - Nam Bộ vào những năm 1930. Tuy nhiên, Sa không chỉ đích danh một tỉnh thành cụ thể nào. Mọi địa danh, sự kiện hay nhân vật trong truyện đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của Sa nhằm phục vụ cho mạch cảm xúc của tác phẩm.
Cám ơn mọi người đã ghé qua và ủng hộ!
Mục lục
Chương 1: Sình đất xóm chài
2123 từ · 8 phút đọc
Chương 2: Mùi mắm, mùi sông
1876 từ · 7 phút đọc
Chương 3: Mẹ đi trường đời
2207 từ · 8 phút đọc
Chương 4: Vén rèm cườm
2495 từ · 9 phút đọc
Chương 5: Khói lam chiều
2755 từ · 11 phút đọc
Chương 6: Đứa ở nhà trên
2808 từ · 11 phút đọc
Chương 7: Mâm cơm nhà
2966 từ · 11 phút đọc
Chương 8: Mai mối cho cô Hai
3055 từ · 12 phút đọc
Chương 9: Thuyền neo mé con xẻo
2315 từ · 9 phút đọc
Chương 10: Đặng mần chi?
2824 từ · 11 phút đọc
Chương 11: Chữ "thương" tròn méo
2379 từ · 9 phút đọc
Chương 12: Nốt ruồi duyên
1926 từ · 7 phút đọc
Chương 13: Hai cái bóng nhỏ
1506 từ · 6 phút đọc
Chương 14: Sao qua khỏi đầu?
1790 từ · 7 phút đọc
Chương 15: Đôi guốc thêu hoa
2316 từ · 9 phút đọc
Chương 16: Màu mực chàm
1864 từ · 7 phút đọc
Chương 17: Nắng chợ tỉnh. Đêm hoa lài
2306 từ · 9 phút đọc
Chương 18: Vi là Vi của Tường Vi
2143 từ · 8 phút đọc
Bình luận
5.0
2 đánh giá
- 5
- 2
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
thú mỏ dzịt
Thiên Chí Bình Phàm
Sasa Nguyễn
Thiên Chí Bình Phàm
Nhịp truyện chậm thiệt. Nhưng điểm cộng tg viết đều tay. Giờ n9 mới xuất hiện? :))))))
Sasa Nguyễn
Không phảiiiiii nhaaaa. Truyện chỉ có 1 nvat chính thui bạn ơi kkkk
Thiên Chí Bình Phàm
Sasa Nguyễn
Hoka
Sasa Nguyễn
Con Mèo Của An An Là Mặt Trời Nhỏ
Trời ơi, mới đọc chương đầu mà mê luôn cách hành văn 🥲
Sasa Nguyễn
Người dùng mới
Mấy đoạn tg Lượm với Mùi đọc dễ thương. Mình cũng người miền Tây nên thích đọc mấy truyện như vầy
Sasa Nguyễn
Người dùng mới
Lượm dễ thương quá, đúng là con nít
Sasa Nguyễn
Thiên Chí Bình Phàm
Chú thích chỗ kìm bị thiếu ngoặc
Thiên Chí Bình Phàm
Dùng phương ngữ nhiều nên khó đọc quá nhỉ. Ai đọc quen thì được. Cảm nhận chung là tác giả viết chỉn chu nghiêm túc.
Sasa Nguyễn
Kẻ lang thang
Sasa Nguyễn