Bánh Mattcha Và Cafe Đường
Bánh mattcha không ngọt và cafe không đắng, cái tổ hợp ăn uống kỳ lạ này, bạn thử chưa?
Hàm Dao, một đứa trẻ đầu đội trời chân đạp đất, cái gì có thể giải quyết bằng nắm đấm thì sẽ không giải quyết bằng cách nói chuyện. Dù sao thì, nếu không có tính cách người gặp người ghét đó, nó sẽ khó mà sinh tồn ở cái trại trẻ "không có trẻ con" này. Hàm Dao ghét nơi này, ghét những người ở đây, nó không những sẽ sống, nó còn sẽ thoát ra, sẽ phá nát cái nơi khốn cùng đau khổ này. Còn những chuyện sau đó, cứ theo ý trời vậy, Hàm Dao cũng không biết đâu, haha.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Bản quyền tác giả: Kuro Chả Mực
Ngày ra mắt: 9/3/2026
Mục lục
Chương 1: Khởi đầu giai điệu cuối
1296 từ / 5 phút đọcChương 2: Ninh Viễn
1571 từ / 6 phút đọcChương 3: Nhát hơn Hàm Dao, liều hơn Hàm Dao.
1608 từ / 6 phút đọc