63
Chương
17k
Lượt xem
172
Theo dõi
100
Quà tặng
Lĩnh Nam có đôi thầy trò
Đồng MiênMột Không thánh thiếu hồn khuyết phách.
Một bán yêu từ khi sinh ra đã chỉ có nửa quả tim.
Mặc cho thời không xoay vần, đất trời loạn lạc, cả hai vẫn nắm tay nhau phiêu bạt khắp thế gian. Đến khi quay đầu trông lại, một hồi quá vãng đã biến thành chuyện xưa. Tạc lên đá thánh, khắc trong tích người, vang qua lời đồng dao của đám quỷ ma cõi đất.
Đồn rằng: Thuở xa xưa ấy, khi mây ngàn giăng kín đất Lĩnh Nam, giữa những rặng bông trời, có một con chim lạc to lớn cõng nàng thiếu nữ má đào trên lưng, dang đôi cánh rộng bay mãi, bay mãi…
Tiểu thuyết Lĩnh Nam có đôi thầy trò đã được xuất bản thành sách (Linh Lan Books phát hành). Xem thêm thông tin tại đây.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Bản quyền tác giả: Đồng Miên
Ngày ra mắt: 5/6/2024
Bản quyền khai thác độc quyền: Công ty TNHH Hive Stories
Mục lục
Chương 0: Khởi
1716 từ / 6 phút đọcChương 1: Bán tâm
1525 từ / 6 phút đọcChương 2: Xuống núi
1962 từ / 7 phút đọcChương 3: Làng Chiêm Trạch (I)
1755 từ / 7 phút đọcChương 4: Làng Chiêm Trạch (II)
1520 từ / 6 phút đọcChương 5: Lẫy nỏ
1838 từ / 7 phút đọcChương 6: Cọp tinh
1784 từ / 7 phút đọcChương 7: Mất tích
1543 từ / 6 phút đọcChương 8: Tu Du
1622 từ / 6 phút đọcChương 9: Trăng rằm
1590 từ / 6 phút đọcChương 10: Nguy hiểm
1691 từ / 6 phút đọcChương 11: Trả nghiệp
1522 từ / 6 phút đọcChương 12: Dấu hiệu
1907 từ / 7 phút đọcChương 13: Chia ly
1530 từ / 6 phút đọcChương 14: Mộ thuyền
1574 từ / 6 phút đọcChương 15: Rừng lạc
1528 từ / 6 phút đọcChương 16: Chữ tình
1760 từ / 7 phút đọcChương 17: Đồng mộ
1726 từ / 6 phút đọcChương 18: Nổi lửa
1610 từ / 6 phút đọcChương 19: Cáo tinh
1794 từ / 7 phút đọcChương 20: Bạch Y Man
1767 từ / 7 phút đọcChương 21: Ảo ảnh (I)
1821 từ / 7 phút đọcChương 22: Ảo ảnh (II)
1634 từ / 6 phút đọcChương 23: Chuyện xưa
1999 từ / 7 phút đọcChương 24: Chấp niệm
1775 từ / 7 phút đọcChương 25: Long châu
1624 từ / 6 phút đọcChương 26: Nghiệp quả
2000 từ / 8 phút đọcChương 27: Đau lòng
1760 từ / 7 phút đọcChương 28: Gặp lại
1972 từ / 7 phút đọcChương 29: Đáy nước
1949 từ / 7 phút đọcChương 30: Tâm ma
2161 từ / 8 phút đọcChương 31: Lời hứa
2050 từ / 8 phút đọcChương 32: Thuỷ phủ
1860 từ / 7 phút đọcChương 33: Điều kiện
1945 từ / 7 phút đọcChương 34: Biển động
1894 từ / 7 phút đọcChương 35: Thân thế
1869 từ / 7 phút đọcChương 36: Cõi đất
1805 từ / 7 phút đọcChương 37: Quả Đác
2517 từ / 10 phút đọcChương 38: Đáng ngờ
1767 từ / 7 phút đọcChương 39: Phản bội
2174 từ / 8 phút đọcChương 40: Lòng tin (I)
1825 từ / 7 phút đọcChương 41: Lòng tin (II)
1941 từ / 7 phút đọcChương 42: Trở về
1928 từ / 7 phút đọcChương 43: Lựa chọn (I)
2862 từ / 11 phút đọcChương 44: Lựa chọn (II)
1606 từ / 6 phút đọcChương 45: Lựa chọn (III)
1671 từ / 6 phút đọcChương 46: Thần điện
2258 từ / 9 phút đọcChương 47: Tấm lòng
2365 từ / 9 phút đọcChương 48: Trừng phạt
1776 từ / 7 phút đọcChương 49: Giông tố (I)
1664 từ / 6 phút đọcChương 50: Giông tố (II)
1683 từ / 6 phút đọcChương 51: Buộc tội
1860 từ / 7 phút đọcChương 52: Bằng chứng
1944 từ / 7 phút đọcChương 53: Thất hứa
1841 từ / 7 phút đọcChương 54: Âm mưu (I)
2354 từ / 9 phút đọcChương 55: Âm mưu (II)
1719 từ / 6 phút đọcChương 56: Trốn chạy
2163 từ / 8 phút đọcChương 57: Biển lặng
1780 từ / 7 phút đọcChương 58: Sóng ngầm
2181 từ / 8 phút đọcChương 59: Tỉnh lại
1735 từ / 6 phút đọcChương 60: Đoạ thần
2504 từ / 10 phút đọcChương 61: Vô Ưu
1915 từ / 7 phút đọcChương 62: Lạc Dực - Kết
2265 từ / 9 phút đọcBình luận
Đánh giá
- 5
- 5
- 4
- 1
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Evenna S. Fragaria
[Hơi spoil]
Mình đã mua và cũng vừa đọc xong sách Lĩnh Nam có đôi thầy trò. Mình rất thích thế giới và các nhân vật do Đông Miên sáng tạo. Ấn tượng nhất đối với mình chắc là những cảnh hành động, tung chiêu các thứ. Nhiều lúc mình đọc mà nổi hết da gà. Về kết truyện, mình nghĩ là nó đã trọn vẹn rồi. Lúc đọc đến cái kết mình hồi hộp lắm. Đông Miên cũng viết khá nhiều câu hay, mình xin được trích ra một câu mà mình đánh dấu: "Nàng là ngoại lệ của họ, khiến kẻ làm thánh ngã xuống nhân gian, tên làm ma đội đất trỗi dậy."
Mình cũng xin được góp vài ý kiến nho nhỏ. Chẳng hiểu sao mình lại thấy cách thể hiện tình cảm (mình không biết gọi vậy đúng hong nữa) của Tu Du tự nhiên hơn so với Lạc Dực. Có mấy lời thoại của Tu Du với Vô Ưu làm mình nhói hết cả lòng. Chắc do đó là những lời mà Lạc Dực luôn muốn nói với Vô Ưu chăng? Ngoài ra thì mình cũng nhận thấy một vài điểm thông tin còn hơi khó hiểu và có chút mâu thuẫn với nhau, nhưng cũng chỉ là vài phần nhỏ thôi.
Cảm nhận của mình là thế. Nhìn chung mình khá yêu thích bộ truyện này. Cảm ơn và chúc Đông Miên sẽ thành công hơn nữa.
Tuyết Ngân
chuẩn k ạ
Trường Minh
Cách xây dựng thế giới rất thú vị
Hiển Ái
Đồng Miên
Đồng Miên
Lina
Má ơi, k ưa mụ BH từ đầu r, ghét ghê ! Ứa gan quá
Lina
Đồng Miên
Lina
Kim
Comment ủng hộ mấy bạn tác giả này là họ sung sức liền á bạn @người dùng mới
Lina
Fan cụ Lý Thường Kiệt
Hoa Sen Ngọt
Mỏi cánh luôn:)))
Hoa Sen Ngọt
Còn cục đá này cute xỉuuuuu
Hoa Sen Ngọt
Ông thầy này ăn nói hồn nhiên quá(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Hoa Sen Ngọt
Ông thầy này ăn nói hồn nhiên quá(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Hoa Sen Ngọt
Hic, mới chương đầu mà cuốn vậy💓😭
Hoa Sen Ngọt
Hic, mới chương đầu mà cuốn vậy💓😭
Hoa Sen Ngọt
Rhyon Path
Ôi cái sự nhịp nhàng thuần văn này đã lâu rồi không thấy
Rhyon Path
Mạch văn nhẹ nhàng, trôi chảy quá, điểm nhấn vừa tới luôn, hay nha
Rhyon Path
Cuối cùng cũng tìm được rồi
Hay nha. Tui khoái truyện bồ rồi đó. Chờ full
Thỏ cute
Chả biết mục bình luận làm sao mà không thấy hiển thị số vậy??
bánh bao xíu mại
Quên gửi sao cho tác giả nên mình vô vào gửi lại :> Hihi, tác cố lên nha ~ Mình lướt qua đọc chơi thui mà phải tạo ngay con nick vô cmt là bồ biết mình khoái truyện bồ như nào rùi đó :>
Ôi mình thích truyện này quá, tác giả nghiên cứu cẩn thận chỉn chu, viết rất ra được không khí dân gian, cổ đại Việt Nam, đọc vừa thú vị vừa gần gủi. Rất hay! Mong chờ các chương tiếp theo của truyện này nhé. Chúc tác giả thành công nha!
Đồng Miên
Chào bánh bao xíu mại, mình là Đồng Miên đây. Thú thật khi đọc được cmt của bạn, mình đã lăn lộn rục rịch cười rất lâu mới bắt đầu gõ những dòng này. Vì web chưa có chế độ reply cmt nhưng mà hy vọng là bạn đọc được nó nha. Trước tiên thì mình xin cảm ơn những dòng nhận xét của bạn, mình thật sự rất trân quý. Mình đã lên plot, tìm tư liệu, ấp ủ cả 3 năm mới dám viết Lĩnh Nam và thật sự thì đến bây giờ mình vẫn còn sợ, còn nghi về khả năng cũng như những thứ mà mình viết ra. Nhưng nhờ đánh giá của bạn, mình đã được tiếp thêm động lực rất nhiều. Mình xin ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp của bạn để phát triển thêm về sau cũng như hứa sẽ cố giữ vững "sơ tâm" như ban đầu nè. Một lần nữa cảm ơn bạn nhiều nhaaa ><
bánh bao xíu mại
Tác viết mê quá trời :> Chất liệu cổ tích, truyền thuyết Việt vốn rất màu mỡ để khai thác. Nhưng khai thác thế nào để duyên dáng, gần gũi với người đọc, lại làm sao để không bị nặng tính thuyết minh, không mang tiếng "báng bổ" thánh thần thì cực kỳ khó. Và ở 10 chương đầu thì Đồng Miên đã làm được điều đó (về sau thì mình hông dám nói trước, chỉ đặt viên gạch niềm tin thui vậy :))) )
Thế giới truyện của tác giả, câu từ, cách xây dựng thoại với nhân vật rất cuốn, lại có sự kết nối giữa các tích khác nhau. Mình nghĩ phải đầu tư lắm mới làm được tới thế. Các chú thích cũng làm mình cảm thấy sự nghiêm túc của tác. Đôi khi đọc mình sẽ bật cười vì sự hóm hỉnh của đôi thầy trò nữa, người gì đâu mà xéo sắc dữ trời :)))) Hơi tiếc truyện chưa được nhiều người biết tới thì phải, có lẽ hành trình gợi mở của thầy trò nhà này còn hơi quen với ai hay đọc dạng "sư đồ" :> Nhưng mình vẫn mong đợi sự đột phá của nội dung, ý nghĩa cốt truyện về sau ~ Trời trời ~~ Ủng hộ tác dài dài nha ~~ Giỏi quá trời giỏi rùi ~