Angel

Chương 19

Bắt đầu đến lượt hai, Lucas lúc này trở thành người gieo xúc xắc đầu tiên. Hắn vẫn giống như lượt đầu, lắc qua loa một chút rồi đổ xuống. Lần này hắn được số 5, vẻ mặt hơi giãn ra như thể biết mình sẽ không bị làm sao, suy cho cùng, hắn khá may mắn. Khi thấy vậy, bộ ba Ryan, Kesley và Alex không khỏi ỉu xìu. Hiếm lắm mới có cơ hội trêu chọc đội trưởng của họ một cách quang minh chính đại nhưng có vẻ hiện tại đã không còn cơ hội. Nhưng rất nhanh họ lại phấn khởi trở lại, còn mấy lần cơ hội nữa.

Tiếp đến là Ryan, anh ta lắc viên xúc xắc một cách nhanh chóng rồi đổ xuống, viên xúc xắc lăn tròn rồi dừng ở số 3 khiến anh ta reo lên đầy vui sướng "Nay thần may mắn không bỏ tôi". Hôm nay anh ta thực sự rất may mắn, một lần nữa lại nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Keskey chuyển sang hụt hẫng. Theo sau là James và bà Emma, hai người cũng rất may mắn khi đều ra gieo ra con số an toàn trong lần chơi này của họ, số 4. Hai người nhìn nhau cười, trêu chọc nói "Có vẻ chúng ta lại hòa rồi, không phân thắng bại".

Bà Aris là người tiếp theo gieo xúc xắc, xúc xắc của bà lăn vài vòng rồi dừng ở số 5. Bây giờ bà thậm chí còn bật cười thành tiếng, thể hiện rõ sự vui vẻ của mình: "Tôi có lẽ vô duyên với việc phải bốc thẻ phạt rồi". Tiếp đến là Ian, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía anh rồi nín thở, viên xúc xắc rơi từ trên cao xuống, lăn lộn một lúc rồi dừng tiếp ở số 6, mọi người im lặng rồi ồ lên đầy ngạc nhiên, Alex hét toáng lên "Ian, anh lại được số 6 kìa, may mắn quá rồi, xin anh hãy cho em hưởng ké phần lợi lộc này", nói xong Alex phẩy phẩy tay trong không khí về phía mình như thể có thể hút chút may mắn.

Kesley ngồi gần đó cũng trêu chọc " Ian, anh thử đi mua vé số đi, biết đâu đội mình lại có bữa tiệc lớn ấy". Tất cả mọi người đều hứng khởi hùa theo, Ian cũng vui vẻ đáp lại "Có khi hôm nào tôi thử thế thật, lúc đó mọi người đừng bùng kèo nhé", Lucas ngồi bên cạnh thấy từ nãy anh không động vào cốc nước mà chỉ lo cười và nói chuyện bèn rót một ly nước mát, đặt xuống gần tay anh.

 Lúc này Ian đã đưa viên xúc xắc trong tay cho Alex, khi hơi lùi tay lại, anh động nhẹ vào thành cốc thủy tinh mát lạnh bèn nhìn xuống. Anh không khỏi bất ngờ với cốc nước cạnh mình, khẽ nhìn sang Lucas như đã hiểu rồi mỉm cười nhẹ nhàng "Cảm ơn anh". Lucas không đáp lại nhưng nét mặt vui vẻ hơn trông thấy của hắn đã nói lên sự thật.

Không ai để ý động tác nhỏ của hai người, tất cả đang để ý vào lần gieo của Alex , cậu tự tin nói rằng "Em chắc chắn đã được hưởng ké may mắn của anh Ian rồi, chắc chắn là qua được". Nhưng viên xúc xắc lăn một chút rồi dừng lại ở con số 2. Mọi người được một phen cười lớn, Lucas hiếm khi nói chuyện từ đầu game tới giờ cũng không nhịn được cười nhạo Alex "Có vẻ thần may mắn cũng né tránh cậu". Ryan thậm chí còn khoa trương hơn, cố gắng an ủi nhưng lời nói của anh ta lại không như thế "Thật ra cũng may mắn hơn chút rồi còn gì, cộng thêm một đó". Alex chỉ có thể nén uất hận, bốc một lá thẻ phạt và đọc lớn "Kể về một sự kiện không muốn nhắc lại nhất của mình".

Alex hơi ngập ngừng không muốn nói, nhưng dưới ánh nhìn của tất cả mọi người đành chấp nhận nói " Em từng tự khóa bản thân trong phòng ngủ của mình gần một ngày do tự lập trình hệ thống bảo mật cho cửa phòng ngủ và nó bị lỗi, cuối cùng em phải tự trèo cửa sổ để ra ngoài". Không khí im lặng một chút rồi bật cười lớn, James hơi thắc mắc, bắt đúng trọng điểm, hỏi cậu "Vậy tại sao cậu lại lập trình hệ thống bảo mật cho cửa phòng ngủ của mình".

Alex hơi xoắn xuýt " Thì..thì tại hồi đó cháu muốn chơi game buổi tối mà không để bố mẹ phát hiện". "Chính ra nó thành công đấy chứ nhưng là thành công cả trong và ngoài. Bên ngoài thì không vào được mà bên trong cũng không ra được" Kesley vừa trêu chọc vừa nói . "Chị Kelsey, sao chị lại còn nhấn mạnh vào nó nữa thế, cẩn thận chị cũng xui xẻo đó" Alex che mặt rên rỉ.

Kesley nghe vậy thì mỉm cười đầy tự tin, lắc nhẹ viên xúc xắc rồi gieo xuống "Đừng có mà mơ, chị hơi bị...may mắn". Chưa để cô nói hết câu, viên xúc xắc dừng lại ở con số một chói lọi, khiến nụ cười cô cứng đờ. Ryan trực tiếp cười lớn, khoái chí nhìn em gái của mình " Xem ai đang nói kìa, may quá vậy, hẳn một cơ mà".

Cô trừng mắt nhìn về phía anh trai của mình rồi lườm nguýt sang phía Alex, người đang cố ý nhìn lảng sang phía khác. Gương mặt ủ rũ của cô ngay lập tức trở nên tươi sáng khi nhìn thấy thẻ hình phạt trên tay "Kể về một thói quen buồn cười nhất của bạn hoặc người thân của bạn". Khi đọc to tên thẻ phạt, Kesley đã không ngần ngại nhấn mạnh nhất vào cụm từ người thân của bạn.

Nụ cười trên gương mặt của Ryan dần trở nên cứng đờ, thân thiện nghiến răng nhìn em gái mình "Kesley, em gái ngoan, em không định nhắc về nó chứ". Kesley cười lại với anh trai đầy thân thiện "Biết sao giờ, em chỉ có thể nói thôi, mọi người đều tò mò mà". "Kesley,..." Ryan cố gắng cứu vớt nhưng tất cả đều vô vọng. "Ryan khi còn nhỏ có thói quen trước khi ngủ, thường bày mấy mô hình của mình lên giường rồi tự lồng tiếng cho chúng để chúng khen anh ấy đẹp trai".

Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn anh rồi ai đấy đều cười nghiêng ngả, Aris như đổ thêm dầu vào lửa, nén cười nói "Cậu làm chúng tôi bất ngờ quá đấy, anh chàng đẹp trai ạ". Ryan chết lặng, lịch sử đen tối mà anh muốn quên hồi còn trẻ của mình đã bị em gái bóc trần không sót một chữ nào, chỉ có thể ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của mình "Tất cả chỉ là quá khứ thôi, hãy quên hết những gì mọi người vừa nghe được đi nhé".

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px