Angel

Chương 4

Trước lời giới thiệu của anh, không khí cũng bớt gượng gạo hơn, ba người ngay lập tức rộn ràng tiến đến gần để làm quen. Alex nhanh nhảu giới thiệu đầu tiên, giọng nói tràn đầy tự hào: "Rất vui được gặp anh, em là Alex Galvin, 19 tuổi. Mặc dù em không lớn tuổi lắm nhưng em là phù thủy công nghệ chính hiệu đấy nhé. Nếu anh cần bẻ khóa hệ thống an ninh của bọn tội phạm, lần theo dấu vết hay khôi phục dữ liệu liên quan đến bọn chúng, thậm chí là sửa chữa cái máy in lỗi thời trong phòng thì anh có thể tìm em nhé!"

Lucas nhếch mép cười, nhìn Alex một lần từ trên xuống: "Được rồi, theo như lời giới thiệu đầy "khiêm tốn" của cậu ta, thì cậu ta là bộ não công nghệ của cả đội với nhiệm vụ chính là sử dụng "bãi chiến trường" công nghệ của mình để đưa ra những thông tin hữu ích, mặc dù thỉnh thoảng cậu ta cũng làm rối tung lên mọi thứ và hack vào những thứ mà chính cậu ta cũng không hiểu để làm gì. Nhưng nhìn chung là cậu ta cũng hữu ích... trong một số trường hợp."

Alex nghe vậy thì hơi bĩu môi đáp lại: "Tôi có ích hơn anh đấy đồ "đội trưởng xấu tính". Với cả "bãi chiến trường" mà anh gọi là hệ thống thông tin tối tân của tôi đó!"

Ngay sau đó Ryan và Kesley cũng tiến lên nở một nụ cười đầy quyến rũ với anh: "Chào anh, Ian, tôi là Ryan Ryder, 24 tuổi, còn đây là em gái tôi Kesley Ryder, bằng tuổi. Nếu anh muốn thu thập thông tin một cách nhanh chóng và đầy đủ hay khai thác những bí mật thầm kín nhất của ai đó thì anh có thể nhờ chúng tôi, chúng tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ, nhất là với một người đặc biệt như anh."

Cô em gái Kesley tiếp lời anh mình, nháy mắt đầy ẩn ý : "Tất nhiên nếu anh muốn có một người chia sẻ hay chỉ đơn giản là một người đồng hành đầy thú vị thì chúng tôi không ngại có một cuộc nói chuyện sâu hơn sau giờ làm đâu."

Lucas khẽ nhíu mày, giọng điệu có chút cảnh báo: "Anh đừng để bị vẻ ngoài lộng lẫy của họ lừa. Nhiệm vụ chính của họ là sử dụng một cách hợp lý vẻ đẹp trời phú đó cùng khả năng diễn xuất tài tình cũng như khả năng ngụy trang và thích ứng linh hoạt của mình để moi móc thông tin có lợi. Họ luôn tin rằng một khi đã nắm chắc một đối tượng qua các cuộc trò chuyện thì việc thao túng đối tượng đó nói ra thông tin cần thiết là vô cùng dễ dàng."

Ryan nghe vậy ngay lập tức phản bác lại lời nói của hắn, giọng có chút bất bình: "Sao nghe như chúng tôi là người xấu vậy với cả anh nói sai rồi, không phải thao túng mà là nghệ thuật giao tiếp, Lucas."

Kesley gật đầu đồng tình rồi nói thêm, ánh mắt kiên định: "Đúng vậy, đôi khi các thông tin hữu ích mà ta cần bắt nguồn từ các cuộc nói chuyện bình thường đó."

Trước màn nói chuyện và phản ứng đầy thú vị của mọi người trong đội, Ian càng ngày càng cảm thấy thoải mái và vui vẻ với không khí của họ. Sau một lúc để mọi người làm quen hơn thì Lucas quay sang nói với anh: "Về cơ bản, anh đã biết gần hết các thành viên của đội rồi, chúng ta còn một người nữa là Aris Blendy, bà ấy là chuyên gia pháp y của đội, chắc lúc này bà ấy đã đến phòng họp trước với James rồi, chúng ta cũng nên đến đó dần thôi."

Thấy Ian gật đầu đáp lời thì hắn đi đến bàn làm việc của mình, cầm theo tài liệu rồi quay qua nói với các thành viên còn lại "Được rồi, nhấc cái mông quý giá của mình lên khỏi ghế và đi thôi, hết giờ chơi rồi, James và Aris đang chờ chúng ta ở phòng họp chung!"

Đi được một lúc thì họ đã đến phòng họp. Khi đẩy cửa vào, bên trong đã ngồi sẵn hai người, đang vừa trao đổi với nhau vừa sắp xếp lại tài liệu. Khi nghe thấy tiếng động, hai người cùng ngẩng mặt lên nhìn. Lúc này Ian mới nhìn kỹ người phụ nữ đứng bên cạnh James. Bà là một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, mái tóc màu nâu cà phê uốn xoăn gợn sóng xõa đến đầu vai. Bà sở hữu một đôi mắt màu xanh lục sáng, trên khóe mắt đã có lấm tấm vết chân chim nhưng không thể che lấp đi vẻ đẹp của bà, một vẻ đẹp của người phụ nữ đầy thành công, sắc sảo nhưng không kém phần hiền hậu.

James thấy vậy liền giới thiệu hai người với nhau: "Ian, có vẻ cậu đã làm quen được với các thành viên trong đội rồi nhỉ? Đây là Aris Blendy, cô ấy là chuyên gia pháp y giỏi nhất của trụ sở chúng ta, vừa tham gia đội từ 2 năm trước. Aris, đây là Ian, cô biết đó, chuyên viên tâm lý trẻ tuổi và tài năng nhất mà trụ sở chúng ta có."

"Rất vui được gặp cô, mong cô chỉ giáo nhiều hơn, Tiến sĩ Blendy," Ian tiến lên bắt tay Aris, giọng nói đầy tôn trọng.

Bà đáp lại lời chào hỏi của anh với một nụ cười thân thiện, ánh mắt ấm áp: "Tôi cũng vậy, nghe danh anh đã lâu, Ian. Và cậu có thể gọi là Aris, rất mong được làm việc với cậu.

Họ nói chuyện với nhau thêm đôi ba câu nữa rồi mọi người lục tục trở về chỗ ngồi của bản thân. Lucas thì vẫy Ian ngồi xuống cạnh mình để bắt đầu cuộc họp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px