Cô Dâu Đi Lạc

22

Chương

345

Lượt xem

0

Theo dõi

0

Quà tặng

Cô Dâu Đi Lạc

Meow Tôi là một Chiếc Lá

Tôi viết cuốn sách này dành cho những mảnh đời đã, đang và có thể sẽ “đi lạc” xuyên biên giới giữa những vùng đất và những nền văn hóa xa xôi. Thông qua hành trình của người con gái Việt Nam tại Hàn Quốc, hy vọng bạn đọc sẽ cảm nhận được niềm tin: mùa đông có thể dài và khắc nghiệt, nhưng mùa xuân vẫn sẽ đến và hoa sẽ nở trên mảnh đất cuộc đời. 

 

“Ở xứ người, tên khai sinh của em đã lùi vào dĩ vãng. Người ta hay gắn cho em cái mác vợ Jun-sik, mẹ Won-bin, người nước ngoài, cô dâu Việt, phụ nữ di cư, thậm chí là cô dâu nhập khẩu. Em từng ngỡ đã đi lạc vào một giấc mộng phù hoa, để rồi nhận ra mình chỉ là một nước cờ trên bàn cờ hôn nhân cấp tốc.”

 

Hai mươi hai tuổi, Hồng Sen rời làng quê bắc bộ, mang theo hành lý tư trang là giấc mơ đổi đời được gói ghém vụng về trong chiếc vali hai mươi tám inch. Cuộc sống làm dâu xứ người không phải lúc nào cũng có màu hồng như trên phim ảnh, mà là những ngày dài câm lặng vì bất đồng văn hóa và cả sự tàn nhẫn của chính hai chữ “đồng hương”. Giữa bóng tối mịt mùng, bông hoa sen nhiệt đới đã chọn cách cắm sâu chiếc rễ tri thức vào băng tuyết. “Cô Dâu Đi Lạc” là hành trình lột xác của một cô dâu ngoại quốc trở thành phiên dịch viên tư pháp Việt – Hàn để bảo vệ chính mình và che chở những mảnh đời cùng cảnh ngộ. 

Đã mở khóa

Đọc trên ứng dụng

Tải Truyện nhà Ong miễn phí