22

Chương

0

Lượt xem

0

Theo dõi

0

Quà tặng

Trăm Dặm Dưới Đáy Biển

Túy Sinh Mộng Tử
Everlyn mãi nhớ về mùa hè năm ấy, ở một vùng biển thuộc miền Nam nước Ý, em gặp được định mệnh của đời mình. Sự tồn tại giống như thần linh - Venetus đã trở thành chấp niệm của thiếu nữ Châu Á trong suốt cuộc đời kéo dài gần một thế kỷ. Mười sáu gặp anh, tám sáu trở về. Thời gian tỏ vẻ khắc nghiệt với loài người nhưng chẳng thể nào để lại dấu vết trên khuôn mặt điển trai của người đàn ông đó.

“70 năm qua đi, em một lần nữa về lại mảnh đất này. Chàng vẫn vậy, không một chút đổi thay. Còn em đã trở thành bà lão lưng còng, mắt mờ nhìn không rõ…” Thiếu nữ năm nào giờ đã ngồi trên xe lăn, bà cố nheo mắt nhìn sinh thể huyền thoại đã ám ảnh cả cuộc đời mình. Tình yêu của bà…

“Trở về là tốt rồi. Em vẫn như vậy, vẫn là Everlyn yêu quý của ta.”

“Trăm Dặm Dưới Đáy Biển” là câu chuyện ngọt ngào giữa chúa tể đại dương và quái vật hai chân nhỏ của ngài ấy.

Lưu ý

Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 16 tuổi

Bản quyền tác giả: Túy Sinh Mộng Tử

Ngày ra mắt: 2/25/2026