Trăm Năm Một Mối Tơ Tình

Dạ Minh   
57   
11   
0   
0   

Ngày ấy vì nàng thay y đỡ lấy đòn tấn công của Lý Dương mà vỡ nát cả thân thể. Giờ đây y giúp nàng hồi sinh trong một cơ thể hoàn chỉnh hơn. Tiên đọa đã cảnh báo điều gì? Dùng tình duyên của Lý Tuyên để đổi lấy một lần dệt nên linh hồn cùng thể xác cho Thanh Linh.

Lý Tuyên không do dự mà đồng ý. Liệu sau này y có hối hận không?

Trích đoạn: 

Một lúc sau, Lý Tuyên đưa cây bút qua cho nàng, nói: "Nàng cầm thử xem nào."

Nàng chộp lấy, nhưng chỉ vài giây sau bút đã rớt xuống đất, nghiêng mực cũng đổ đầy vào tay áo. Nàng thè lưỡi, định đưa tay lau bừa vào vạt áo thì bị y giữ lại.

"Không phải lau như thế, mực dây vào không giặt ra được đâu."

"Thì ta…" Nàng ậm ừ.

Nhưng ngay lập tức Lý Tuyên đã nhíu mày: "Cũng không được xưng ta gọi ngươi nữa."

Nàng ngơ ngác: "Vậy phải nói như thế nào?"

Y thẳng lưng, ra vẻ nghiêm nghị: "Từ giờ trở đi phải gọi là chàng, xưng bằng em. Rõ chưa?"

Nàng mím môi rồi bất mãn lầm bầm: "Chàng thì chàng…"

Lý Tuyên khẽ mỉm cười thắng lợi, tự thấy trẻ nhỏ thật dễ dạy.

Tiểu thuyết Lãng mạn Nam-Nữ Cổ đại 18+ Cổ trang Tình cảm Tâm linh
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

  • avatar
    Quỳnh Dung

    Ủng hộ tác giả 🌷🌷🌷

    • Generic placeholder image
      Dạ Minh
      Cảm ơn bạn ^^