25
Chương
2k
Lượt xem
2
Theo dõi
0
Quà tặng
Chuyện vô thường giữa đời thường
MiaMột tiếng "đoàng" mang theo trận mưa xối xả tắm mát cho nhân gian, mang đến cho riêng Linh một dây đèn nhấp nháy triệu vôn - món quà đặc biệt từ Thiên Lôi.
Sau khi nhận được món quà đặc biệt ấy, cô ngỡ ngàng phát hiện ra mình có thể "chụp CT sống" cho mọi người.
Tiếp sau đó cô lại phát hiện mình có thể làm được món "người ở đây mà hồn theo mây theo gió" theo đúng nghĩa đen.
Thế là cô quyết định sẽ chia sẻ món quà mà mình nhận được cho mọi người để rồi từ đó, xung quanh cô có bao nhiêu chuyện vô thường giữa cuộc đời bình thường.
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Bản quyền tác giả: Mia
Ngày ra mắt: 1/10/2025
Mục lục
Dây đèn nhấp nháy triệu vôn của thiên lôi
1659 từ / 6 phút đọcCái gì đó thuộc về “vô thường”
1575 từ / 6 phút đọcÁnh mắt vô thường
1645 từ / 6 phút đọcDuyên căn, trần, thức
1907 từ / 7 phút đọcKý ức bị giấu đi
2177 từ / 8 phút đọcĐứa bé còn ở lại
1685 từ / 6 phút đọcCó kẻ trộm… tình
1747 từ / 6 phút đọcLinh hồn bé bỏng
1813 từ / 7 phút đọcHuyên
1979 từ / 7 phút đọcLinh hồn nức nở
2070 từ / 8 phút đọcTấm màn quá khứ
2725 từ / 10 phút đọcBước ra từ tăm tối
1776 từ / 7 phút đọcMịt mờ
2405 từ / 9 phút đọcMơ trong cơn mơ
2028 từ / 8 phút đọcXác nhận
2094 từ / 8 phút đọcTừ biệt
2111 từ / 8 phút đọcKẹo ngọt và thuốc đắng
2189 từ / 8 phút đọcVô thường sống
2514 từ / 10 phút đọcCăn vô thường, cốt vô thường
2201 từ / 8 phút đọcGiọt nước thấm ướt chuyện xưa
2394 từ / 9 phút đọcVụn vỡ và chắp nối
2154 từ / 8 phút đọcChuyện vô thường
2326 từ / 9 phút đọcLại chuyện vô thường
2698 từ / 10 phút đọcNếu còn có kiếp sau…
2917 từ / 11 phút đọcGiữa đời thường
2589 từ / 10 phút đọcBình luận
Đoạn trích
Một kẻ quanh thân có khói đen bốc ra ngùn ngụt, mắt thì có độc hai đốm đỏ rực như máu, miệng thì như một nét vẽ nguệch ngoạc của đứa trẻ lên ba lại đi bắt người ta nhớ mặt. Rồi người ta phải nhớ hai chấm đỏ hay một nét vẽ vặn vẹo đây? Bỗng nhiên, cô cảm thấy tên quỷ trước mặt mình chỉ có giao diện đáng sợ chứ hệ điều hành thì có lẽ cũng chẳng ra gì.
Người ta đều tưởng nó sẽ chết nên đã bàn bạc với nhau xem nên đặt nó vào trong quan tài cùng mẹ nó hay làm cho nó một cỗ áo quan riêng. Thế nhưng nó lại kiên cường đến bất ngờ. Hơi thở thoi thóp của nó nhất định không chịu đứt. Nó cứ lay lắt sống, lay lắt lớn như cỏ dại, vừa yếu ớt mong manh lại vừa mạnh mẽ vô cùng.