43
Chương
4k
Lượt xem
12
Theo dõi
0
Quà tặng
Đoạn Mộng
Khi tiềm thức của con người trở nên trống rỗng thì giấc mơ là chìa khóa mở ra cánh cửa của vô thức. Khi thế giới hữu hình và vô hình tồn tại song song với nhau thì sức mạnh của con người trong vũ trụ rộng lớn này là vô hạn.
Từ một cô gái bình thường, Phạm Ngọc Thùy Anh trở thành cầu nối đặc biệt giữa hai chiều không gian thông qua giấc mơ về những người xa lạ và những sự việc bí ẩn. Nhờ có khả năng đặc biệt và sự đồng hành của ba người cộng sự ăn ý, sự thật đằng sau vụ án giết người hàng loạt đang xảy ra dần được hé lộ.
Công lý đôi khi vẫn có mặt trái, sự thật cũng sẽ có phần giả dối, tất cả đều được an bài bởi định mệnh.
Cảnh báo: Toàn bộ sự kiện, địa điểm trong truyện đều là hư cấu, không có thật ở hiện tại. Những kiến thức khoa học, pháp luật và các nghi thức liên quan đến tâm linh trong truyện đều là tác giả tự biên và chỉnh sửa để phù hợp với các tình tiết trong truyện nên sẽ không đúng với thực tế. Trong truyện có tình tiết và từ ngữ nhạy cảm mong bạn cân nhắc trước khi đọc.
Dành cho độc giả trên 16 tuổi
Mục lục
Nơi mọi thứ bắt đầu
2008 từ · 8 phút đọc
Nạn nhân thứ 4
1951 từ · 7 phút đọc
Giấc mộng khởi đầu
1738 từ · 6 phút đọc
Động tác tay
3072 từ · 12 phút đọc
Giấc mơ lặp lại
2108 từ · 8 phút đọc
Sơn Đầu Hỏa
2260 từ · 9 phút đọc
Lời thỉnh cầu
2246 từ · 8 phút đọc
Huỳnh Trần Hải Đăng
2200 từ · 8 phút đọc
Chị gái, em trai
2353 từ · 9 phút đọc
Ảo cảnh
1967 từ · 7 phút đọc
You owe blood, pay with blood.
2423 từ · 9 phút đọc
Tranh cãi xảy ra
1853 từ · 7 phút đọc
Theo đuôi
1623 từ · 6 phút đọc
Diễn một vở kịch nhỏ
2019 từ · 8 phút đọc
Lời mời gọi đến quỷ dữ
2922 từ · 11 phút đọc
Ảo cảnh trong mơ
2370 từ · 9 phút đọc
Ngôi sao sáu cánh
2864 từ · 11 phút đọc
Ông cụ Mẫu
1762 từ · 7 phút đọc
Suy luận của Thảo
2489 từ · 9 phút đọc
Các pha của ánh trăng
2310 từ · 9 phút đọc
Truy đuổi
2070 từ · 8 phút đọc
Đôi bên hợp tác
1764 từ · 7 phút đọc
Mộng cảnh của Linh Lan
2428 từ · 9 phút đọc
Sẵn sàng đánh đổi tất cả
2401 từ · 9 phút đọc
Mâu thuẫn ngầm ẩn
2903 từ · 11 phút đọc
Đẩy ngã
2654 từ · 10 phút đọc
Sợ tội bỏ trốn
2855 từ · 11 phút đọc
Hồi ức tiền kiếp 1
1979 từ · 7 phút đọc
Hồi ức tiền kiếp 2
2519 từ · 10 phút đọc
Hồi ức tiền kiếp 3
2735 từ · 10 phút đọc
Tâm tư được che giấu kĩ càng
2137 từ · 8 phút đọc
Đại thiếu?
2157 từ · 8 phút đọc
Đối đầu trực tiếp
1801 từ · 7 phút đọc
Hậu nhân
2316 từ · 9 phút đọc
Cho lời khai
2129 từ · 8 phút đọc
"Chị..."
1907 từ · 7 phút đọc
Tìm thấy
2107 từ · 8 phút đọc
Từ bỏ
2335 từ · 9 phút đọc
Sự thật hé lộ
2460 từ · 9 phút đọc
Nghi thức triệu hồi
2582 từ · 10 phút đọc
Xô xát
2053 từ · 8 phút đọc
Tương phùng
1707 từ · 6 phút đọc
Kết cục
3169 từ · 12 phút đọc
Bình luận
5.0
1 đánh giá
- 5
- 1
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Đoạn trích
Hoặc có lẽ cô biết được rằng chàng Chương Sinh khi chuyển kiếp sẽ trở thành hung thủ giết người kinh hoàng nên cô thấy sợ chàng ta, nhưng tình yêu giữa chàng và nàng Y Trân thật sự đáng thương, kết cục của họ lại bị quyết định bởi những người khác, cuộc đời của họ cũng vậy.
“Con đã giỏi lắm rồi, mọi chuyện ở trên đời đều cần phải nhìn nhận từ nhiều phía, chỉ cần con mở rộng tấm lòng, mở rộng tầm nhìn của con thêm một chút thì con sẽ có được những cái nhìn mới mẻ hơn.”
Dù chàng đã trải qua nhiều kiếp người thì Y Trân vẫn chỉ là Y Trân, nàng vẫn ôm theo những u buồn của kiếp người ấy mà mắc kẹt lại trong dòng chảy của thời gian. Họ vĩnh viễn lạc mất nhau.
"Kẻ đáng sợ ở đây chính hung thủ giết người vẫn còn đang tự do bên ngoài chứ không phải những hồn ma chết oan này."
"Trên đời này thứ khó đoán nhất là lòng người, đôi khi con người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ."
Càng bị chuyện hận thù đeo bám thì càng đưa ra những quyết định sai lầm.
Định mệnh sinh ra giữa các lần gặp gỡ.
Giữa kiếp người tấp nập, những người chúng ta gặp đều là duyên.
Tiên Sắc Xám
mọt
mọt
Nhàn Nhạ
mọt
Nhàn Nhạ
Truyện Nhà Ong
Đẹp gái sống chó
Nhàn Nhạ