Tổ quốc như máu thịt ta
Biết bao công sức ông cha
Nghìn năm bảo vệ dựng xây
Để nên đất nước giờ đây.
Tổ quốc cũng như là mẹ
Đi xa phải nhớ, phải về
Nơi mà hai tiếng đồng bào
Thân thương, gần gũi biết bao.
Tổ quốc Trường Sa, Hoàng Sa
Biển trời non nước bao la
Dù hy sinh cũng phải giữ
Theo bước người lính quyết tử.
Tổ quốc với những con người
Gian nan quyết không lùi bước
Trái tim anh dũng kiên cường
Bất khuất sử nhà nghìn chương.
Những ngày khói lửa trôi xa
Họ đi liệu đã về nhà?
Bao nhiêu người mãi nằm lại
Với lòng yêu nước thiết tha.
Tổ quốc sống mãi trong ta
Hoà bình nối liền một dải
Bắc-Trung-Nam chung một nhà
Việt Nam một dáng hình hài.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận