Đừng chỉ yêu nước qua những giờ xốc nổi em ơi
Mà em cần hiểu thêm về những điều có thể
Đoàn người hành quân, em có thể cúi đầu kính nể
Nhớ ơn người nằm xuống,
nhớ thù kẻ xâm lăng
Đừng dành chút thì giờ chỉ để bủa giăng
Oai oái hét như ăn mày đói của.
Em đâu phải thế đâu
Em là vóc ngọc ngà châu báu
Đấng sinh thành dốc lực mà nên
Sao em dại khờ, buông thả, lãng quên
Phút kính nể với người đi phía trước.
Em đấy nhé, đừng buông lời xấc xược
Đấy tội đồ không khước được phần đau
Em đủ lương tri để phân định thế nào
Sao em dại, làm chi gai mắt vậy.
Em có thể tung bay cờ phe phẩy
Góp giọng hoà mình bài hát Tiến Quân Ca
Dõi nhìn theo toàn dân giữa quê nhà
"Trời hoà bình đẹp không em?"
Rất đẹp.
Nên em hãy giữ cho mình khuôn phép
Đẹp cho đời, mà cũng đẹp cho em.
21:48 26/4/2025
nguyncat.
Bình luận
Chưa có bình luận