"Ngày hôm nay anh vượt suối
Băng đèo xa, lách rừng già
Bi đông nhấp vào mát rượi
Tiểu đoàn anh cất hoan ca"
"Hôm nay trời giăng mây trắng
Giặc yên không tạc bom mìn
Má nuôi thổi cơm nêm mắm
Tiểu đoàn anh nuốt lặng thinh"
"Em ơi bên này cực lắm
Thù đông - ngất mấy bận rồi
Nhất lòng quân ta quyết thắng
Mặc dầu lửa rát bom sôi"
"Em ơi đừng hờn anh nhé
Trầu cau anh dạm ngõ rồi
Ngày sau rước dâu là lượt
Dâng nàng sính lễ liền đôi
Nhà binh bọn anh nghèo lắm
Hay trao em tháng ngày thường?
Quê hương nối liền Nam Bắc
Chẳng còn tiếng khóc thê lương"
...
Em ơi anh về rồi đấy
Thù chung nợ máu xong rồi
Em ơi anh còn nặng nợ
Duyên mình hai đứa lìa đôi...
14/10/2023
nguyncat.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận