Giải Truyền Thông: Đợi (Worrn)



“Tôi đi đến nơi có gió với trăng,

Với vắt vẻo trên cao

Ôi những mảnh tình!

Vụn vỡ trong sương làm khói mỏng,

Nhớ anh đầu tuyến lẹ tròn đong…

Kìa, ánh đèn khuya vờ lấp loé.

Hay những trên cao,

Chim rời tổ theo đàn.

Ôi, những đêm buồn không ngủ!

Mòn trắng bên mai, mòn mấy thu?

Tiền tuyến xa ơi, trời có ngả.

Mây vàng óng ả,

Nuốt trọn khói bom bay.

Tôi ở lại đây, sợ sau này có nhỡ

Anh tìm về, đùm nặng gió heo may.” 

Súng chắc trên tay

Anh mỉm cười thương nhớ.

Mà lòng đau

Ruột thắt lại liên hồi,

Anh đi, đi có tý thôi!

Đợi anh về, mình cùng nhau nuôi cá

Trồng thêm hoa,

Trồng cả luống mồng tơi!

Dàn bầu, mướp óng hoa vàng rói.

Dậu trầu thơm mấy độ thay trồi,

Anh nào nỡ để em mãi đơn côi!

Đợi hòa bình rồi, 

Anh đến xin hỏi cưới!

Hỡi em ơi, cớ chẳng phải bây giờ!

Vì màu cờ, quốc kì trên ngực trái,

Tình dẫu chung, việc nước vẫn trên vai!

Em đợi nhé! Đợi thêm dăm ba bận,

Đợi nhìn em, mình ngoài tuổi đôi mươi…

Dẫu cho ta chẳng còn gỗ mủn tươi,

Đều là trai, đều mang vinh gia tộc.

Em ơi em, đợi chốc anh gác súng

Dẫu sẹo thâm hằn học nét ngài mi,

Dẫu khi về anh không còn mạo mĩ,

Em đừng sợ!

Xin chớ sợ, anh đau!

Em này!

Anh nói em nghe, chuyện tiền tuyến,

Chao ôi, tiếng bom rơi

Tiếng gào vang, khóc thét luyến liên hồi!

Đồng đội anh,

Mới ngay đó kia thôi!

Đã gục xuống ngay vòng tay ấm…

Súng thét vang như từng cú đấm!

Thùm thụp, thùm thụp nện vào tim.

Xác bạn im lìm,

Mà lòng còn hừng hực.

Che lấy anh, che trọn thuở đạn găm.

Bạn lại nằm, 

Trút nhọc từng cơn thở,

Nhét vào tay anh, mảnh lược dở cái tên

“Từ miền Nam, đến Hà thành thương nhớ…

Gửi vợ tôi, gửi vợ dấu yêu tôi!”

Trút hơi tàn, kia một thời nhịp lỡ.

Lại thêm, thêm nữa mấy người đi..

Em ơi,

Đương ở độ xuân thì.

Anh cũng sợ,

Cũng lo, càng đau đớn!

Nhưng em ơi,

Nếu anh mà lẩn trốn…

Biết lấy ai phục quốc đuổi kẻ thù?

Em cứ đợi, đợi hết mùa thu…

Đợi không thấy, thôi em đừng đợi nữa

Nhưng em ơi, đó là lối anh chừa!

Còn anh, sẽ về cho kịp lúc!

Em đừng vội, sắm mấy đài hoa cúc,

Đợi anh về, giải phóng chẳng xa đâu!

Sắm giúp anh, đôi mấy đĩa cau trầu!

Sắm thêm gà, dâng lễ hương nhang khói, 

Hòa bình ấy, khi không còn khổ đói!

Anh dắt em, mình đến với ngày mai…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout