[BL] Em trả ân tình, mình anh cô quạnh
Một kẻ phong trần, lãng tử sớm đã chán chường với muôn ngàn cảnh đẹp đi qua, đột nhiên một ngày lại trông thấy đóa hoa thuần khiết, tinh khôi chưa một lần lọt vào tầm mắt, hôm nay bỗng mê đắm đến lạ thường.
Những thứ gì càng khó có được, hắn ta lại càng muốn sở hữu, dẫu trên cành hoa có gai, hắn cũng không ngại tay mình chảy máu.
Bông hoa xinh đẹp bị hắn vấy bẩn, vẫn tỏa hương thơm ngát. Từng cánh hoa bị người ta không thương tiếc ngắt bỏ, vẫn có hắn dịu dàng nâng niu.
Chuỗi ngày "chăm hoa nhưng hoa không chịu nở" đầy trắc trở của cậu ba ăn chơi nhà ông hội đồng và cậu hai thư sinh nhà ông phú hộ, vì nợ nần mà trở thành kẻ hầu cho một tên đào hoa, cợt nhả.
"Mấy tháng qua em đã chăm chỉ làm lụng để trả hết số nợ mà cha em nợ nhà cậu. Bây giờ cậu cũng nhớ lại mọi chuyện, em đâu còn bổn phận gì để ở lại."
"Ai cho em đi? Em trả hết nợ tiền cho gia đình cậu, vậy thì nợ tình của cậu thì sao? Em lấy trái tim của cậu rồi, vậy em phải trả lại cái gì đây?"
Tác phẩm chỉ dành cho độc giả trên 17 tuổi
Mọi tình tiết trong truyện đều chỉ là tưởng tượng của tác giả
Tiểu thuyết
Lãng mạn
LGBTQ+
Bi kịch
Tình đơn phương
Kịch tính
Vùng quê
Độc quyền TNO
Bình luận
Chưa có bình luận