Dây đậu ngọt nhiều màu

Khang Hỷ   
174   
9   
0   
100   

Gia Nghi và Xuân Bình được hứa hôn với nhau từ thời ông nội. Thế nhưng, cha má cô đã phải tìm mọi cách để từ chối mối hôn sự này. 

Trớ trêu thay, đôi trẻ đã tái hợp trong những biến đổi của thời cuộc, để rồi họ quyết định nên duyên với một giao kèo chỉ có hai người họ biết. 

Sau 2 năm, Gia Nghi sẽ giúp cậu đạt được địa vị, còn cậu sẽ giúp cô đạt được học bổng đi ngao du. Thế nhưng, vận mệnh trêu đùa, thời cuộc đổi thay, lòng người cũng có nhiều biến chuyển. Thứ giúp họ gắn kết lúc này vậy mà lại là hàng dây đậu ngọt nhiều màu. 

Tiểu thuyết Lãng mạn Nam-Nữ Cận đại OE 18+ Đời thường Cưới trước yêu sau Chữa lành / Cứu rỗi Tâm lý Lãng mạn Gia đình Tình cảm Rung động
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả

Bình luận

Chưa có bình luận