Cẩm Nang Biến Thù Thành Yêu

6

Chương

11

Lượt xem

1

Theo dõi

0

Quà tặng

Cẩm Nang Biến Thù Thành Yêu

Vân Du Vân Du

Ngày nhận chức lớp trưởng năm lớp 10, Đỗ Ngọc Thảo đã hạ quyết tâm: Bằng mọi giá phải biến 11A1 thành một đế chế bất khả chiến bại, độc tôn trên mọi mặt trận từ thành tích học tập cho đến điểm thi đua.

Sự "gia trưởng" và bá đạo của Ngọc Thảo làm các lớp khác ngứa mắt vô cùng, mà cay đắng nhất chính là cái lớp 11A2 sát vách. Nhưng dưới sự "gánh team" điên rồ của cô lớp trưởng A1, A2 chưa một lần chạm nổi vào vạt áo của những kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp. 

Thế nhưng, thế cờ bắt đầu đảo lộn khi Nguyễn Hoàng Việt Pháp - "thằng con lai" 1m90 chuyển đến lớp kế bên.
“Thằng con lai” ấy vừa đến đã trở thành báu vật hủy diệt của A2, không chỉ làm điên đảo hội con gái toàn trường, mà còn liên tục tung ra những “đòn tấn công” làm cái "pháo đài sắt đá" mang tên Đỗ Ngọc Thảo xao nhãng, ngứa mắt và mất tập trung hơn bao giờ hết...

Trích đoạn:
"Bọn nó gọi tôi là yêu quái đấy, cậu thích tôi làm gì?"
"Đứa nào dám gọi cậu như thế, chỉ tôi."
"Cậu không thấy tôi giống thế à?"
"Không thấy thế chút nào, với tôi cậu mà là Yêu quái thì chỉ có thể là Yêu Qúa I thôi, nhớ chưa?"

Đã mở khóa

Đọc trên ứng dụng

Tải Truyện nhà Ong miễn phí