Em Là Ánh Dương Rực Rỡ
Trong mắt Hoàng Phan, Huyền Diệp chính là hiện thân của hai chữ "ngoan hiền". Cứ mỗi lần chạm mặt anh, cô lại ngượng ngùng đến đỏ bừng cả tai, trông chẳng khác nào một chú thỏ con ngơ ngác.
Thế nhưng, đó là chuyện trước khi anh lọt vào bẫy của cô.
Hoàng Phan từng đắc ý nghĩ mình cầm chắc phần thắng vì nghĩ "thỏ con" thầm thích mình trước. Anh định bụng sẽ giữ chút kiêu ngạo để thử lòng đối phương. Nào ngờ càng về sau, người đứng ngồi không yên vì ghen lại là anh, người chịu ấm ức là anh, và kẻ đành hạ mình bước tới xin một danh phận... cũng vẫn là anh! Chẳng biết từ lúc nào, chú thỏ ngoan ngoãn ngày ấy đã trở thành một thợ săn chính hiệu, khiến anh cứ mãi xoay mòng mòng trong lòng bàn tay.
Trích đoạn:
Ánh nắng chiều đổ dài trên sân trường, Hoàng Phan và Huyền Diệp sóng bước qua khu bóng rổ. Thấy cô gái đi bên cạnh đội trưởng vừa nhỏ nhắn lại đáng yêu, mấy cậu trai mới vào trong đội liền huýt sáo, cất giọng trêu chọc:
"Đội trưởng ơi, em bé đi cùng anh có người yêu chưa? Cho em xin một suất làm em rể anh nhé!"
Mấy đứa phía sau lập tức cười ồ lên hùa theo:
"Phải đấy, anh Phan toàn giấu em gái xinh thôi."
"Giới thiệu cho tụi em với đội trưởng!"
Hoàng Phan nhíu mày. Bực mình vì ghen là thế, nhưng trước mặt Huyền Diệp, anh vẫn phải cố giữ vẻ thản nhiên. Anh bước nhích sang một chút để che chắn cho cô, rồi nhàn nhạt đáp:
"Đừng trêu người ta, nhỡ cô ấy có chủ rồi thì sao?"
Huyền Diệp ngượng đến đỏ bừng mặt, liền cúi đầu ôm chặt chiếc cặp sách rồi mau mải bước đi trước.
Đợi cô đi xa một đoạn an toàn, Hoàng Phan mới quay sang ném cho mấy đứa em một cái nhìn sắc lẹm, gằn giọng tuyên bố:
"Bé ấy là của thằng này. Cút!"
Lưu ý: Bối cảnh và nhân vật trong câu chuyện này hoàn toàn có thật... nhưng là trong giấc mơ của tác giả thôi nha mọi người!
Thể loại & Chủ đề
Lưu ý
Bản quyền tác giả: Vân Du
Ngày ra mắt: 10/19/2026