Chương 0 - Tiết tử



Trừ ma diệt quỷ không phải loại chuyện ngày nay ai nghe cũng có thể cho là thực. Khoa học hiện đại đã đưa nhân loại bay vào vũ trụ, nhưng nào có thấy trên chín tầng mây tồn tại cõi thiên đình với lầu các nguy nga của ba mươi sáu thiên cung bảy mươi hai bảo điện như truyền thuyết.

Con người từng cho rằng hết thảy những chuyện sấm chớp mưa bão là thần linh ngự ở trên cao đang nổi giận giáng cơn trừng phạt, chỉ biết quỳ lạy khấn nguyện, run rẩy trốn núp trong nhà tranh vách nứa. Nhưng ngày nay, sấm sét đơn giản chỉ là hiện tượng phóng điện giữa các đám mây với mặt đất. Người ta có thể đường hoàng đứng sau tấm chắn kính cường lực của cao ốc vươn ngập trong mây, chắp tay nhìn những tia sét vô tri đánh vào các cột thu lôi chọc thẳng lên trời.

Nhân sinh là thế, khi thứ gì tiến tới quá nhanh thì điều từng là chân lý lúc xưa sẽ bị bỏ lại phía sau cũng nhanh không kém. Lịch sử đã chứng minh bất cứ khi nào làm chủ được lực lượng tự nhiên, nhân loại sẽ trở nên tiến bộ với tốc độ không tưởng. Khoa học chỉ mới phát triển độ trăm năm nhưng đã lu mờ văn hóa thần quyền tồn tại chục nghìn năm.

Thần linh đã không có, ma quỷ bói đâu ra.

Nghi lễ tế thiên bái địa giờ đây chỉ bởi có kiêng có lành, thờ cúng các bậc siêu hình có chăng đó là truyền thống nghìn năm nhất thời chưa biến mất hẳn. Những chuyện tiên tích trông thấy thần linh đạp mây hạ phàm hay loại sự quỷ dị đi đêm chứng kiến binh đoàn vong linh mặc giáp đội đất mà lên - nay trở thành chất liệu cho những tiểu thuyết linh dị, trở thành câu chuyện truyền khẩu trên mạng xã hội, là đề tài tán hươu tán vượn trên bàn nhậu hay những buổi buôn chuyện đầu làng ngõ xóm.

Chúng trở thành một loại hình giải trí vừa rùng rợn vừa kích thích người ta nghe đi kể lại, nửa ao ước được chứng kiến mà cũng nửa e sợ cầu cho mình đừng gặp phải. Phàm cái gì đã mang tính giải trí thuộc về những lúc trà dư tửu hậu thì quá nửa đều không phải là sự thật. Điện thoại thông minh, máy tính lượng tử, xe điện ngầm, tàu vũ trụ, bom hạt nhân, chúng mới là thật.

Khoa học đang sống, mà quỷ thần đã chết.

Đó từng là kết luận của tôi, như một chân lý bất khả xâm phạm. Nhớ lại chỉ vài năm trước, bản thân khi ấy chẳng gì gọi là có kiêng có lành. Nắng nóng tôi rủa trời, mưa giông tôi chửi đất, mắng cái khí tượng thủy văn khỉ gió chẳng mấy khi chiều lòng người. Mọi thứ trong cuộc sống nên và chỉ nên tồn tại ở dạng số liệu và quy luật, tổng hòa của số liệu lẫn quy luật chính là sự thật trần trụi không hoa mỹ của khoa học.

Cho đến khi gặp lại Tri Thế Nam, gã bạn thân từng có nhân sinh quan giống tôi và nay trở thành một kẻ lạ thường đến phi lý. Mà cái mạng nhỏ của tôi, cũng xem được được nhặt về từ quỷ môn quan.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout