Tôi sẽ mang ngọc lục bảo về Địa Trung Hải

14

Chương

3

Lượt xem

0

Theo dõi

0

Quà tặng

Tôi sẽ mang ngọc lục bảo về Địa Trung Hải

Minh Hoàng Hà Minh Hoàng Hà

Năm 16 tuổi, tôi gặp cậu ấy. Cậu ấy là người bí ẩn nhất tôi từng gặp, nhưng cũng là người chân thật với tôi nhất. Cậu ấy dịu dàng, nhưng cũng thô bạo, từng chút từng chút một, xâm chiếm lấy trái tim tôi. Cậu đưa tôi đi hết miền Goldcoast quê tôi, lại cùng tôi vi vu vòng quanh Anh Quốc, cho tôi xem những điều tôi hằng ao ước, cho tôi trải nghiệm những điều chỉ mới biết qua sách vở.

Đó là một người đã xuất hiện vào lúc tôi không cần ai giúp đỡ nhất, nhưng lại ở lại với tôi những lúc giông bão sau này. Sau cú nhảy định mệnh ấy, tôi hỏi cậu:

"Này Oliver, nếu một ngày mình chết đi thật, cậu sẽ làm gì?"

Cậu ấy im lặng một lúc, đôi mắt cậu sôi sùng sục một ngọn lửa mà tôi không hiểu. Rồi cậu bất chợt mỉm cười, dịu dàng bảo tôi:

"Mình có thể giết người đấy."

Lúc ấy tôi đã không hiểu câu trả lời chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của cậu. Còn nữa một người còn chưa thành niên mà lại nói vậy thì là có ý gì.

Cho tới một ngày, tôi tận mắt nhìn thấy, cậu ta ngồi giữa một đám thiếu gia mafia đến từ khắp nơi trên thế giới. Cậu nở một nụ cười càn rỡ mà bảo:

"Katarzyna yêu dấu, mình xin cậu hãy để mình được mang cậu đi."

Tôi mờ mịt hỏi:

"Đi đâu?"

"Đi về Địa Trung Hải, về Chile, đi đến lãnh địa của mình."

 

Đôi lời từ tác giả:

Nếu mọi người có gợi ý gì cho truyện thì xin hãy nhiệt liệt comment. Truyện này được viết ở góc nhìn thứ nhất, luân phiên giữa 2 nhân vật chính là Oliver Rojas và Katarzyna Wilson. Tên của nhân vật ở cạnh số chương sẽ là nhân vật có góc nhìn thứ nhất của truyện.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Đã mở khóa

Đọc trên ứng dụng

Tải Truyện nhà Ong miễn phí