12
Chương
458
Lượt xem
3
Theo dõi
80
Quà tặng
Tôi đưa em về
Tôi sẽ không bao giờ quên mùa hè đó.
Lần đầu tiên gặp nhau nơi bến sông, em gọi tôi là đồ công tử bột. Còn tôi thì vô cùng ấn tượng với vẻ ngoài gầy gò và đen nhẻm của em. Đôi mắt em sáng lắm, sáng tới mức hút trọn linh hồn tôi.
Như Hoàng Tử Bé và Con Cáo, chúng tôi từng bước “thuần hóa”, làm bạn với nhau.
Nhưng rồi vận mệnh lại lần nữa trêu đùa chúng tôi. Ánh sáng trong đôi mắt ấy lụi dần. Đến khi tôi kịp nhận ra và điên cuồng chạy về phía em, thì đã muộn mất rồi.
Tôi đi tìm em. Tôi muốn đưa em về nhà!
Tác phẩm: Tôi đưa em về
Vũ Đình Trí x Nguyễn Thị Hoài Thương
Thể loại: Đời thường, Tình cảm nam nữ, Chữa lành/Cứu rỗi, hoặc Rách (Maybe)
Dành cho độc giả trên 16 tuổi
Mục lục
Chương 1 - Công tử bột và con nhỏ đen nhẻm
1741 từ · 6 phút đọc
Chương 2 - Ngỗng rượt chạy té khói
1515 từ · 6 phút đọc
Chương 3 - Rau và sữa đậu nành
1479 từ · 5 phút đọc
Chương 4 - Con hoang
2044 từ · 8 phút đọc
Chương 5 - Hoài Thương
1719 từ · 6 phút đọc
Chương 6 - Đắp đất, be bờ
1937 từ · 7 phút đọc
Chương 7 - Cơn dông
2035 từ · 8 phút đọc
Chương 8 - Bức tranh bị giấu kín
2061 từ · 8 phút đọc
Chương 9 - Nơi bến sông
1589 từ · 6 phút đọc
Chương 10 - Bóng tối của em
2041 từ · 8 phút đọc
Chương 11 - Mạnh ai nấy hiểu lầm
1649 từ · 6 phút đọc
Chương 12 - Ông ta lại đến
1598 từ · 6 phút đọc
Bình luận
0.0
1 đánh giá
- 5
- 1
- 4
- 0
- 3
- 0
- 2
- 0
- 1
- 0
Cho tác giả và các độc giả khác biết cảm nhận của bạn nhé
Đoạn trích
Đám lá bần lao xao, lòng tôi cũng chợt xao xuyến. Chắc tại nắng chiều làm mình say, tôi nghĩ, mùa khô đến rồi mà.
Mắm_xinh
hay á nha
Hi Nguyên
Ỏ, cảm ơn bạn nhiều nè
Boris
Tác giả viết chăc tay, nội dung hấp dẫn, mong chờ những chương tiếp theo nha (^-^)b
Hi Nguyên
Ôi! Độc giả guột