Nhân vật chính: Phạm Tuấn Thành, Vũ Hải An
Thể loại: Nam nam, học đường, kỳ ảo, chữa lành
LỜI NGỎ
Gửi đến những độc giả đang đọc những dòng văn lộn xộn của mình,
Mình mong rằng mọi người đừng lướt qua chúng thật nhanh mà hãy đọc một cách chậm rãi. Hi vọng rằng chúng sẽ mang bầu không khí ngây ngô của tuổi trẻ trở lại với mọi người.
Gửi đến một tôi đã trải qua những năm tháng cấp ba rực rỡ và cả những người bạn mãi vởn vơ trong tâm trí này,
Mùa hè làm mọi thứ trở nên tươi tắn hơn, vậy nên tôi sẽ viết các cậu ngập tràn màu sắc, vút bay cao như những bong bóng xà phòng.
GIỚI THIỆU
Vì cơ địa dị ứng nước mưa của mình, Hải An vẫn luôn được mẹ căn dặn phải đề phòng mỗi khi trời âm u. Nhưng kỳ lạ thay, từ khi có ký ức đến nay, cậu chưa từng dính một hạt mưa nào cả.
Phải mãi cho đến ngày Hải An nhận ra mình đã thích anh bạn cùng lớp – Tuấn Thành, cậu mới được trải nghiệm cảm giác chạy mưa lần đầu tiên.
Và rồi cậu phát hiện ra, triệu chứng “dị ứng” của mình khác hoàn toàn với mọi người. Nếu dính mưa, làn da của cậu sẽ không nổi mẩn hay đỏ rát, mà sẽ trở nên trong suốt, dần dần hóa thành nước.
Lưu ý:
Tác phẩm lấy bối cảnh tại một vùng quê nhỏ giáp thị trấn vào những năm 2016 - 2017, nơi những điều kỳ lạ âm thầm xảy ra giữa đời thường. Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi chi tiết trùng khớp với ngoài đời đều là ngẫu nhiên. Một số nhân vật và tình tiết trong truyện được lấy cảm hứng từ trải nghiệm cá nhân của tác giả. Những địa danh có thật được đưa vào để phục vụ cốt truyện, không nhằm mục đích chính trị, tôn giáo.
Hiện tượng Hải An hóa lỏng là yếu tố kỳ ảo, không phải triệu chứng y học.
Trong y học, không tồn tại khái niệm “dị ứng nước mưa”. Đây chỉ là cách gọi dân gian chung cho những triệu chứng nổi mẩn, ngứa rát, phát ban,... khi tiếp xúc với mưa. Trên thực tế có 2 trường hợp xảy ra:
1. Mề đay nước (aquagenic urticaria): Một căn bệnh cực hiếm mà người bệnh tiếp xúc với bất kỳ loại nước nào cũng nổi mề đay.
2. Kích ứng hoặc dị ứng với các thành phần trong nước mưa bẩn (hóa chất, vi sinh vật, nấm mốc,...) chứ không phải bản thân phân tử nước.
Bình luận
Chào buổi sáng tiểu thư 😏
😂
Quỳnh Dung
Lai Phương
Lai Phương