Joseil người tìm ký ức

Feidish Fr.    3.0
2k   
36   
10   
1,373   

*Có chính trị, đấu đá phe phái và thần thoại phương Tây. Với lại, tác giả có thời gian khá bận, nhưng sẽ không mà ra hơi lâu thôi:))))))

Ở một thế giới do thần linh tạo ra, nơi tồn tại sáu vùng đất rộng lớn mang tên Lục Địa. Hàng trăm năm tồn tại song song với loài người trên Lục Địa, dưới sự cai trị của thần linh nơi đây chẳng khác nào phía đông vườn địa đàng, sung túc, ấm no và trù phú…

Vậy do đâu cớ sự lại khiến thần linh sụp đổ lại phải rời bỏ thế gian và con người? Khi lịch sử ngàn năm sau cũng chỉ kể một nửa câu chuyện, lẽ nào còn lí do khác mà các vị thần chẳng muốn kể ra?

Trước khi Lục Địa suy tàn lần thứ nhất, bóng đêm của ác thần Bal dần nhen nhóm nuốt trọn thế gian. Các vị thần đã quyết định trao cho con người strein, một sức mạnh nguyên tố chảy trong huyết quản kể từ khi tiếng khóc chào đời đến lúc hồn lìa khỏi xác. Để cùng có thể đứng một chiến tuyến với thần, bảo vệ Lục Địa này trước bóng đêm vĩnh hằng.

Những gia tộc có nhân tố đặc biệt, sẽ là người được chọn của từng vị thần. Cao nhất chính là ngọn lửa Mặt Trời của thần Helios, và lần lượt là các vị thần khác. 12 gia tộc rải rác trên khắp Lục Địa cùng nhau xây dựng lại trật tự của các vị thần.

Khi thời kỳ suy tàn, vạn vật chìm trong hỗn mang và bóng tối. Cuộc chiến chống lại Bal của liên minh thần và người tưởng chừng kéo dài vô tận. Mãi đến lúc thanh giáo lửa của thần Helios đâm xuyên trái tim của Bal, những tế đồ của hắn lần lượt bỏ chạy như rắn mất đầu, 7 con quái vật lần lượt bị các vị thần và con người tiêu diệt. Trật tự và hòa bình dường như được tái lập thì…

Lòng tham vô đáy của con người với strein, khiến cho 12 gia tộc dần cắt đứt danh hiệu với các vị thần mà lần lượt phản bội dưới bàn tay của Hoàng Đế Encantor. Cho đến khi các vị thần dần rời bỏ nơi này, lời hứa thịnh vượng không còn phải phục vụ cho thần của Encantor dường như chỉ là một vở kịch?

Không còn các vị thần, hắn đã thâu tóm những gia tộc đứng đầu phục vụ cho mình. Trong đó là kẻ được chọn của thần Helios, Poseidon, Hephaistos, Demeter và Aeolus. Encantor dùng họ như những quân cờ bất bại áp đảo mọi gia tộc khác, ép họ quỳ phục và thống nhất Lục Địa…

Trật tự được thiết lập bởi con người, nhưng dường như hòa bình càng khiến Encantor lo sợ về sức mạnh của kẻ được chọn bởi Helios kia. Vì sức mạnh đó hắn thèm muốn nhưng kèm theo đó là sợ hãi tột cùng, nhưng tham vọng thống nhất Lục Địa đã thành thì cần giữ làm gì một kẻ như thế ở bên?

“Nếu ta đã không có được sức mạnh đó, thì không kẻ nào có quyền được giữ lấy nó… Đại tư tế, hãy phong ấn và tách sức mạnh đó ra làm năm phần… Kể cả có là xé nát linh hồn của nó…”

Marilyn Loseil, từng mang theo hiện thân của thần, chỉ để làm con rối của kẻ ác, Hoàng Đế Encantor đã giết đi con rối của mình khi sức mạnh đó hắn chẳng thể chiếm đoạt. Giờ đây Marilyn được cơ hội tái sinh và tìm lại những mảnh ký ức vụn vỡ ẩn dưới năm viên đá Mặt Trời, giờ đây nó nằm trong tay của Encantor nên khó lòng mà lấy lại dễ dàng.

Vậy một hành trình mới, để chuộc tội, trả thù tìm lại bản thân hay chỉ là tấm màn che mỏng phía sau ván cờ của những vị thần?

Tiểu thuyết Giật gân Giả tưởng Phản địa đàng Phiêu lưu Nam-Nữ Trung đại HE Bi kịch Kỳ ảo Dị năng Giả tưởng Quyền mưu / Triều đấu Sinh tồn Phép thuật Phương Tây Phiêu lưu Hành động
Tác phẩm tương tự
Cùng tác giả
Chưa có tác phẩm

Bình luận

  • avatar
    Người dùng mới

    Hay dữ, tiếc là vài đoạn diễn tả cảm xúc hoặc sự vật hơi sượng 




    • Generic placeholder image
      Cá Rán
      Cảm ơn bạn ạ, chắc để mình xem lại sao nha
  • avatar
    Quỳnh Dung
    Ủng hộ tác giả 🌷🌷🌷
    • Generic placeholder image
      Cá Rán
      Cảm ơn. Thank you. Merci. Danke. Gracias. Grazie. Obrigado. Спасибо. Dziękuję. Děkuji. Dank je. Tack. Takk. Tak. Kiitos. Köszönöm. Ευχαριστώ. Teşekkür ederim. شكراً. תודה. धन्यवाद. ধন্যবাদ. شکریہ. ممنون. 谢谢. 多謝. ありがとう. 감사합니다. ขอบคุณ. ຂອບໃຈ. អរគុណ. Terima kasih. Salamat. Và 1 lần nữa cảm ơn bạn đã ủng hộ ạ