Người đàn ông kỳ lạ



Khi Vân nhảy xuống, vừa hay ngã trúng phải một cái cây ở dưới. Cô bám được cành cây nhưng đó lại là cành non. Cành cây rắc một tiếng, cả người Vân rơi xuống. Khoảng cách tiếp đất tầm ba mét. Khi vừa ngã sấp xuống, Vân đã cảm thấy chân tay như muốn nứt ra, những chỗ không có vải chắn đều bị trầy xước. Cánh tay chảy máu cũng dính bụi đất, ở đây lại không có đồ sơ cứu, cô chỉ sợ bản thân sẽ bị uốn ván. Vân định đứng lên thì cô cảm thấy mắt cá chân truyền tới một cơn đau. Hình như bị trẹo chân rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tiếng động từ phía này cũng thu hút sự chú ý của mấy tên gác cổng. Chúng tới kiểm tra, thấy Vân đang ngồi chật vật ở đó liền chạy tới bắt lấy cô. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Con ranh, dám trốn à.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một thằng vừa chửi, vừa nắm tóc cô giật về đằng sau. Gã còn giáng một cái tát mạnh lên mặt khiến Vân chảy máu miệng. Lúc này có một tên chạy ra từ trong khách sạn, vừa thấy cảnh này thì tiến tới: "Đại ca, lão Sharif ở phòng 303 bị đánh bất tỉnh rồi, vết thương của lão nặng lắm.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gã được gọi là đại ca nghe vậy thì nhìn Vân, thấy tay phải cô bị rách, rồi lại nhìn lên cửa sổ tầng ba. Gã như hiểu ra rồi trợn mắt, giật tóc cô mạnh hơn: "Con ranh, mày khá đấy.” Sau đó quay qua bảo tên kia: "Xử lý thằng già đấy đi, bên trên có hỏi thì bảo già quá nên chết.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vâng.” Tên kia vội quay vào trong xử lý tình hình. Chuyện mấy lão già chết vì không được ở đây có rất nhiều, vì vậy gán tạm một cái lý do cũng không có gì khó khăn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tên đại ca lại gọi thêm hai tên chạy việc người Cadesh tới, bảo chúng đưa Vân tới khu Phẫu thuật. Khu Phẫu thuật đó là nơi chuyên lấy nội tạng người đem đi bán. Những người gần như sắp chết hoặc không có giá trị lợi dụng sẽ bị đưa tới đó để mổ. Đương nhiên khi đã mổ xong, thi thể của họ sẽ được chôn ở những khu đất bên ngoài khu phức hợp này, thậm chí còn làm những thứ mà không ai dám nghĩ tới. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chân tay Vân bị trói bằng băng dính rồi bị chúng ném lên chiếc xe tải van màu đen tồi tàn. Hai tên kia vừa nổ máy vừa nói chuyện với nhau, Vân ở đằng sau đã sợ tới mức khóc không ra tiếng. Vân đã tưởng tượng ra nhiều hình ảnh khi tới đó, chỉ mới nghĩ tới, bụng cô đã bắt đầu đau quặn lại, tay chân liên tục đổ mồ hôi lạnh. Tim đập nhanh tới mức cô sắp không thở nổi. Máu từ vết rách đã hơi khô lại nhưng vẫn chảy một ít.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lại một con chuột nhắt không biết lượng sức. Tháng này cũng kha khá đứa bị đưa đi rồi đấy. Chỉ tiếc số tiền lớn như vậy đều rơi vào túi bọn bên trên.” Tên cầm lái nhìn Vân qua gương rồi nói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tao cũng muốn được làm trong đấy.” Tên mắt lé ngồi ở ghế bên cũng đáp lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mày nằm mơ à. Cái ngữ như mày vào đấy thì làm được gì, bằng cấp mổ xẻ thì đếch có, huống hồ cái mắt nhìn một ra ba của mày. Cho mày làm chân chạy vặt đã là tốt lắm rồi.” Tên kia đánh một cái vào đầu tên mắt lé. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng mà con bé kia nhìn cũng được phết, đằng nào nó cũng sắp ấy rồi… hay là…” Tên mắt lé nhìn Vân rồi quay qua nhìn tên lái xe, vẻ mặt của gã không giấu nổi ý định xấu xa. Tên kia thì có vẻ không có hứng: “Mày thích thì cho mày, nhớ nhanh lên đấy, tao ra ngoài chờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau đó gã lái xe quành vào một bên đường, gã xuống xe, để lại tên mắt lé ở trên xe. Tên mắt lé nhìn Vân với vẻ thèm thuồng, hai tay gã xoa vào nhau rồi nhảy chồm ra sau. Vân hoảng sợ, liên tục giãy giụa thoát khỏi kẻ kia. Cô muốn kêu cứu nhưng chỉ có thể phát ra tiếng ứ từ cổ họng, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt trào ra. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tên bên ngoài đang hút thuốc, gã nói từ ngoài vọng vào trong: “Nhẹ thôi, xe cũ không chịu được tác động mạnh đâu.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi gã quay đi thì thấy phía trước có một bóng người đi tới đây. Nheo mắt một lúc thì gã bỗng bất ngờ rồi chạy mấy bước tới chỗ người kia. Tới trước mặt người kia, gã đã mở lời trước: “Trời tối thế này sao anh lại tới đây.” Dáng vẻ khúm núm và giọng điệu lấy lòng như vậy, có thể thấy người trước mặt này có địa vị không nhỏ. Người kia cũng chỉ gật đầu rồi nói: “Vừa từ chỗ sếp bên trên về. Có bật lửa không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dạ có.” Gã kia vội móc chiếc bật lửa từ túi quần ra đưa cho người đàn ông. Người đàn ông nhận lấy rồi châm một điếu thuốc đang cầm trong tay. Hút xong một hơi, người đàn ông mới hỏi gã trước mặt: “Tối thế mà vẫn làm việc à?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dạ, em đang đưa một đứa qua khu Phẫu thuật. Nó là hàng mới đến, mà…” Còn chưa kịp nói xong, cửa xe van mở, Vân nhảy từ trong ra, cô còn lăn một vòng trên đất lạnh, chiếc váy trên người đã bị rách vài chỗ, lộ ra vài phần da thịt. Trong chiếc xe truyền ra tiếng chửi rồi một bóng thấp bé cũng nhảy ra ngoài. Tên mắt lé ôm lấy vùng bụng dưới, liên tục chửi cô gái nằm dưới. Gã còn đang định đánh thì tên bên cạnh vội kéo lại, ra hiệu nhìn phía trước. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi nhìn thấy người đàn ông cấp cao kia, tên mắt lé vội thu lại vẻ ngông cuồng, gã vội cúi đầu chào người kia. Người đàn ông vừa hút thuốc, vừa nhìn tên mắt lé rồi hạ mắt nhìn Vân đang nằm co ro phía dưới. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Đưa đi mổ à?” Người đàn ông hỏi. Hai tên kia liền dạ vâng, bọn chúng cúi xuống xách Vân đứng dậy, chuẩn bị ném lên xe thì người đàn ông phía sau lên tiếng: "Mấy chú không phiền thì để lại cho anh đi.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai tên kia kinh ngạc quay lại nhìn người đàn ông rồi lại nhìn nhau. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Dạ, cái này…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Coi như cho hai chú uống nước.” Nói rồi người đàn ông rút từ trong ví năm tờ tiền mệnh giá cao nhất ra, đưa cho tên lái xe. Thấy có tiền, hai tên kia liền tươi cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Tiền nong gì hả anh. Mà anh cho chúng em thì chúng em xin. Thế… để em đưa nó lên xe anh nhé.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy người đàn ông không nói gì, bọn chúng tự động kéo Vân ra chỗ chiếc xe Volvo trắng, đẩy cô vào hàng ghế sau. Kết thúc việc, bọn chúng lái chiếc xe van rời đi. Chỉ còn người đàn ông đứng ở đó. Hút xong điếu thuốc, người đàn ông cũng lên xe rồi lái xe rời đi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Suốt quá trình trên xe, người đàn ông không nói gì, trong xe vô cùng im lặng, thỉnh thoảng ánh mắt anh sẽ nhìn cô qua gương.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dù Vân rất buồn ngủ nhưng cô vẫn cố gắng nâng hai mí mắt lên, thậm chí cô còn bấu chặt vào vết thương trên cánh tay để có thể tỉnh táo hơn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chiếc xe phóng đi rất nhanh, chỉ năm phút sau đã đậu dưới một tòa nhà cao tầng. Đây chính là chỗ ở của những tên tay sai cấp cao trong khu phức hợp này. Tòa nhà có bảy tầng, những kẻ ở tầng cao nhất cũng là người có chức quyền cao ở đây. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người đàn ông xuống xe, vòng ra đằng sau mở cửa, chẳng nói chẳng rằng bế thốc Vân lên vai, mặc cho cô dùng hai tay bị trói liên tục đấm vào lưng mình. Không biết người đàn ông có đau hay không nhưng tay Vân đã đau lắm rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mấy tên bảo vệ bên ngoài thấy người đàn ông thì vội cúi người chào. Anh chỉ gật đầu rồi lướt qua chúng, vác cô đi thẳng vào sảnh tòa nhà. Một tên trong nhóm thấy cảnh này thì khá ngạc nhiên: “Tao tưởng lão Kai ăn chay, sao lại đưa phụ nữ về.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Suy cho cùng vẫn là đàn ông. Mày thật sự nghĩ ngây thơ thế à?” Tên bên cạnh cũng nói. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Thì lần trước mụ Mer mò vào phòng lão, xong bị ném ra ngoài đấy.” Vừa nói xong, tên bên cạnh đánh bốp vào đầu tên kia.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Mày thử nhắc lại vụ đó xem, để bà Mer nghe thấy thì mày chết. Đi làm việc đi!” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

"Vâng, vâng.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout