Những Con Cừu Đi Bằng Hai Chân
-
Sáng tácThủy Luật
Dù mang dòng máu của nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỷ, nhưng Andrey Pantier chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Đứng trước tội lỗi của bố và tham vọng "trường sinh bất tử" của nhân loại, lòng trắc ẩn - cũng là thứ duy nhất anh sở hữu, đã trỗi dậy khiến anh không thể cứ nhắm mắt làm ngơ. Andrey chấp nhận lời đề nghị đến Viện nghiên cứu nơi bố từng làm việc và tự cho mình trọng trách phải bảo vệ mạng sống của những con cừu.
Đó là cả một chặng đường dài khi Andrey vừa phải cố gắng dung hòa tư tưởng với những con cừu sinh ra để phục vụ chiến đấu, vừa phải nỗ lực giữ vững quan điểm của chính mình. Nhưng Andrey đã không bỏ cuộc, và những con cừu ưu tú đi đầu trong hàng ngũ cũng không bỏ cuộc.
...
"Trách nhiệm của tớ là bước tiếp con đường mà bố đã mở ra, nhưng nếu điều đó khiến các cậu gặp nguy hiểm thì tớ sẽ không làm."
—————————————————
Lưu ý:
+ Truyện lấy cảm hứng từ cừu Dolly (1996) và tên truyện cũng lấy cảm hứng từ "Dolly" phiên bản con người.
+ Tình tiết khoa học vô nhân tính dễ khiến bạn khó chịu.
+ Truyện có những yếu tố kinh tế, chính trị nhạy cảm nhưng hư cấu, được sáng tạo chỉ để phục vụ cốt truyện.
+ Địa danh có thật, bối cảnh truyện là hiện thực kết hợp giả tưởng và các sự kiện/cá nhân/tổ chức đa phần đều là hư cấu. Vui lòng không so sánh với thực tế.
+ Kiến thức trong truyện được sáng tạo để phù hợp với bối cảnh tương lai và không có giá trị trong tranh luận hay tham khảo.
4 bình luận
Nhịp truyện chậm, song hành văn gọn gàng, diễn giải mượt mà, cách nhả thông tin và thuật ngữ cũng rất vừa phải để người đọc có thể nắm bắt được bối cảnh mà vẫn không có cảm giác ngộp thông tin, khiến cho câu chuyện trở nên rất dễ đọc mặc dù thuộc một thể loại có thể nói là khá kén người đọc, là khoa học viễn tưởng, lại còn kết hợp tâm lý.
Thiết lập nhân vật chính có cảm giác "vừa vặn": có lí tưởng riêng nhưng không bài xích cực đoan, có mặc cảm nhưng không tiêu cực, có tâm thiện nhưng không ngu ngơ. Điều mình thích là tác giả đã rất thành công dựng nên một lằn ranh rất mập mờ giữa đạo đức và khoa học. Ý mình là, vấn đề này không mới, nhưng bạn đã viết rất thuyết phục mà không tạo cảm giác bị gồng hay áp đặt - một lỗi thường thấy ở các tác phẩm mạng thuộc chủ đề khoa học viễn tưởng khi người viết thường cố "phô" quá nhiều về tiềm năng của khoa học.
Mình cũng thích các nhân vật phụ. Ai nấy đều "không rõ ràng”, thiện ác khó phân giống như chính cái lí tưởng mà họ đang theo đuổi vậy.
Cho đến hiện tại, tác phẩm này rất có tiềm năng. Dù cho ý tưởng không mới, nhưng lối viết và cách thể hiện nội dung vẫn đang mang đậm tư duy nhân văn đáng quý của người viết. Chúc tác giả vững tay để tiếp tục sáng tác nhé, vì mình rất trông chờ vào tiến triển và kết cục của câu chuyện này.