Chương 9: Cậu thật đáng thương



Năm giờ sáng nay anh Lâm đã chỉn chu có mặt trước cửa nhà Mai Thanh Tùng. Hắn cũng không khiến anh phải đợi lâu, nhanh chóng xuất hiện rồi cả hai cùng nhau lên xe.

Thanh Tùng vừa nhận lời làm khách mời tham gia một chương trình thực tế.

Cao Lâm khi vừa nhận được lời mời của chương trình đã tính từ chối vì vốn dĩ Mai Thanh Tùng không có hứng thú tham gia mấy cái kiểu gameshow như này, suốt mấy năm hoạt động của hắn thậm chí số chương trình giải trí hắn tham gia chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thanh Tùng đã không muốn thì không ai thuyết phục nổi hắn, dù sao với tài lực của nhà họ Mai chống lưng cũng chẳng ai đụng được tới hắn. Chưa kể tiền cát xê để mời được ca sĩ hàng top đầu như hắn cũng hiếm chương trình nào kham nổi.

Chương trình lần này mời hắn có tên ‘Vi vu thế gian’. Đúng như tên gọi, mỗi tập của chương trình sẽ là những địa điểm khác nhau trên đất nước, dàn cast cố định đều là những tên gọi lão làng, có tiếng nói trong showbiz với độ nhận diện cao. Chưa kể đạo diễn cũng vô cùng chịu chi khi từ tập một tới giờ những khách mời đều là những siêu sao có tiếng, từ nữ ca sĩ nổi tiếng nhất bây giờ cho tới nam diễn viên xuất sắc luôn được điểm mặt trên giờ vàng.

Rating chương trình vì thế luôn cao ngất ngưỡng, áp đảo hoàn toàn các chương trình khác, thậm chí có vài sao mới nổi còn muốn giật slot tham gia vì độ phổ biến và cách làm truyền thông cực kì tốt của show. Có lẽ vì vậy nên họ mới muốn mời Mai Thanh Tùng, tuy chỉ là gửi để thử vận may vì ai cũng nhắm chừng tám chín phần là hắn từ chối.

Nhưng Mai Thanh Tùng đã đồng ý.

Cao Lâm khi nhận được cái gật đầu từ nghệ sĩ của mình anh còn theo thói quen thở dài: “Ầy anh biết ngay mà, em đấy, show này bao nhiêu người tranh sứt đầu mẻ trán để giành vậy mà—”

Trợ lý kế bên lúc này mới thấy sai sai, lập tức huých anh một cái, cô nhỏ giọng: “Anh Lâm, anh Tùng bảo là anh ấy muốn tham gia.”

Cao Lâm nghệt mặt.

Như không thể tin được, anh còn quay sang nhìn Mai Thanh Tùng một lần nữa, nhận được nụ cười công nghiệp, miệng cong vừa đủ không sai một ly của hắn, kèm đó là giọng nói trầm ấm: “Đúng vậy, em nhận lời tham gia chương trình này.”

Anh Lâm cầm kịch bản lơ mơ đi ra khỏi phòng, bấm điện thoại thông báo cho đạo diễn bên kia, nghe thấy ekip la ó vì hạnh phúc, còn nghe loáng thoáng ai đó nói rằng phải xin được chữ kí của Thanh Tùng, còn có tiếng ai vì quá phấn khích mà gào khản cả cổ.

Kết thúc là giọng nói run run vì quá vui sướng của đạo diễn, sau vài lời xã giao anh Lâm cúp máy.

Thật ra anh vẫn chưa hết kinh ngạc, Mai Thanh Tùng vốn ít tham gia show tạp kĩ, nếu có tham gia chương trình truyền hình thì là những chương trình liên quan tới âm nhạc và khá nặng chuyên môn. 

Nhưng bằng sức ảnh hưởng của mình hắn vẫn kéo rating cho chương trình đó lên, thậm chí từ một chương trình người ta bật tivi để đấy cho đỡ trống vắng cũng không muốn trở thành chương trình được săn đón nhất trong thời gian đó.

Nhưng đây là lần đầu tiên Mai Thanh Tùng nhận lời tham gia show tạp kĩ, lại là cái loại không liên quan gì tới chuyên môn của hắn, chỉ thuần là đi du lịch rồi làm mấy cái thử thách của chương trình thôi.

Dù có khá nhiều thắc mắc những anh Lâm vẫn có thể tạm thời gạt qua để đi sắp xếp lịch trình cho nghệ sĩ của mình.

Mà nguyên nhân Mai Thanh Tùng chịu tham gia show lần này khá đơn giản, hắn đọc được địa điểm quay lần này là ở thành phố Đ.

Ở đó có một dòng sông nổi tiếng, nơi hắn và cậu đã có những kí ức đẹp.

Quay trở lại với hiện tại, Thanh Tùng nghiêng đầu nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, đường xá xa lạ đẹp đẽ dần hiện ra trong tầm mắt hắn. Anh Lâm ở ghế phụ vẫn đang mải dặn dò đủ thứ cho hắn rồi lại hỏi trợ lý về lịch trình và khách sạn của bọn họ.

Bỗng đôi mắt hắn mở to, chiếc xe lướt qua cây cầu trắng, đứng trên còn có hai thiếu niên cũng đang chống tay lên thành cầu ngắm nhìn dòng sông chầm chậm chảy qua. Một thiếu niên trong đó giơ tay hứng bông hoa vì gió lay mà rơi xuống. Sau đó cậu cầm hoa xoay xoay khoe cho người bên cạnh xem, cả hai cùng nở nụ cười tươi, cười đùa một điều gì đó.

Mai Thanh Tùng cảm thấy tức ngực. Xe lướt qua thật nhanh, cảnh tượng khi nãy cũng lướt qua hắn chỉ trong chốc lát nhưng chẳng hiểu sao hắn như khắc ghi rõ ràng biểu cảm của thiếu niên cầm bông hoa trên tay nghịch ngợm.

Có đúng là người thiếu niên hiện tại trên cây cầu đó hay thiếu niên trong những giấc mộng của hắn?

Trước mắt hắn kì lạ thay lại là khung cảnh quen thuộc, cũng là cây cầu đó, cũng là dòng nước chảy nhẹ nhàng đó, cũng là cậu ở đó.

Hữu Dương cầm bông hoa đỏ trên tay, chăm chú nhìn vào nó, tay nghịch cuống hoa, xoay xoay vài vòng.

Bỗng cậu buông bông hoa ra, để mặc nó rơi xuống nước, hắn không nhìn theo sắc đỏ đang trôi theo dòng nước mà một mực nhìn cậu.

Nhưng cậu không nhìn hắn, cậu nhìn theo bông hoa bị thả đi, lênh đênh trên mặt nước êm ả, không cất tiếng.

“Thanh Tùng.”

Cậu gọi hắn, Mai Thanh Tùng như muốn ngưng thở, chờ đợi lời tiếp theo từ cậu.

“Cậu thật đáng thương.” Hữu Dương nói kèm theo đó là hành động ngả người xuống lan can nghiêng đầu đối mặt với hắn, Mai Thanh Tùng không đáp, hắn chỉ nhìn cậu, trong ánh mắt đong đầy yêu thương và nhung nhớ.

Đúng vậy, hắn thật đáng thương.

Bỏ lỡ để rồi mất đi và giờ đây phải sống trong ảo tưởng.

Sau vài tiếng gọi thì Thanh Tùng tỉnh lại. Hữu Dương lập tức biến mất, thay vào đó là gương mặt của Cao Lâm. Anh đùa rằng có phải hồi hộp quá nên mất ngủ hay không mà hắn lại ngủ quên như thế? Thanh Tùng chỉ cười, đáp lại qua loa.

Khi anh Lâm bước vào khách sạn lập tức đã có một người vui vẻ hớn hả chạy ra đón, đằng sau anh ta còn có một người khác, dáng người thong dong, gương mặt sắc bén cuốn hút, dù cậu ta đang đeo kính râm cũng không thể che hết khí chất tỏa ra xung quanh cậu ta.

Đó là đạo diễn của chương trình tạp kĩ này và vị khách mời khác lần này.

Thanh Tùng đang trao đổi với trợ lý bỗng cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm, hắn khó hiểu quay lại nhìn lập tức đối mặt với người quen.

Là minh tinh hàng top trong thời điểm này, nam ca sĩ vừa lấn sân sang diễn viên đã lập tức nhận giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, bài hát chủ đề của phim do cậu ta trình bày đã ở top 1 trending trong gần 2 tuần.

Trương Hoài Anh Vũ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout