Số chương

7

Lượt xem

4

Theo dõi

2

Quà tặng

0

Bầu Trời Của Em

Thông tin tác phẩm

Nguyễn Vĩnh Phúc

Trong một lần đi cà phê cùng bạn, tôi vô tình nhìn thấy người yêu mình đang cặp kè với một người phụ nữ khác.

Khoảnh khắc ấy, niềm tin tôi đặt trọn vẹn… sụp đổ.

Tôi chọn cách cắt đứt mọi liên lạc, khép lại mối tình đó và tự nhủ sẽ không yêu thêm bất kỳ ai nữa.

Thế nhưng, chỉ ngày hôm sau, tôi gặp một chàng trai - người mà tôi không hề biết rằng… sẽ thay đổi cả cuộc đời mình.

Từ đó, những năm tháng của tôi dần rẽ sang một hướng khác.

Anh ta luôn xuất hiện trước mặt mỗi khi tôi đến trường.

Mỗi lúc tôi cần giúp đỡ, anh lại như từ đâu bước tới, đúng lúc đến lạ thường.
 
Nhưng... "Tên ngái ngủ khó ưa!!!"

-

*Lưu ý

- Mình là tay bút mới, văn phong còn non và đây cũng là tác phẩm đầu tay, mong mọi người thông cảm nếu còn nhiều thiếu sót.

- Các địa danh trong truyện đều là hư cấu (nếu có trùng hợp thì chỉ là ngẫu nhiên).

- Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã dành thời gian ghé đọc và ủng hộ truyện của mình.

Lưu ý

Bản quyền tác giả: Nguyễn Vĩnh Phúc
Ngày ra mắt: 1/20/2026

Bình luận