Sen tinh khôi như nàng, trong như nước
Sen đẹp hơn khi có bóng áo dài
Cơn gió chiều hay ánh nắng ban mai
Sen luôn đẹp dẫu nàng không đứng đó
Hạ, xuân, thu, hay mùa đông nhiều gió
Nét trắng ngần sen sẽ mãi không phai
Bóng áo dài, dẫu chỉ là một ai
Thì nét sen vẫn còn, luôn ở đó
Sự tinh khôi, thuần khiết cành sen nhỏ
Thấm đượm vào, nét phụ nữ Việt Nam:
Luôn trắng trong, dù phải chịu khổ cam
Nụ cười duyên trên môi luôn còn mãi
Bản thân mình dẫu chịu bao từng trải
Đôi bàn tay dẫu dính nhiều đất nhơ
Có nàng sen phải mọc chốn bơ vơ
Có nàng sen bị nhiều người xa lánh
Dù có sao, sen vẫn luôn vững mạnh
Và luôn đẹp như cô gái đôi mươi
Đôi bàn tay luôn khoẻ mạnh giúp đời
Khi ngày xưa cùng xông pha chiến trận
Sen luôn đẹp và không hề oán hận
Dẫu ngày nay, khi phải chịu bất công
Sen luôn đẹp, và luôn biết đồng lòng
Cùng vươn cao những mầm xanh, nhánh lá
Sen đẹp nhất khi sen vào mùa hạ
Lúc bên nàng, tà áo trắng tinh khôi!
Bình luận
Chưa có bình luận